Chỉ vì tin lời thầy phong thủy rằng chiếc gương cầu lồi là "kính chiếu yêu" gây vận hạn, một người phụ nữ đã bất chấp an toàn công cộng, liên tục thay đổi vị trí gương khiến hàng loạt vụ va chạm giao thông xảy ra.

Sự việc hy hữu xảy ra tại một khu dân cư ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Suốt hai tháng qua, cư dân tại đây sống trong nơm nớp lo âu khi một khúc cua gấp trong khu vực bỗng nhiên trở thành "điểm đen" với các vụ va chạm giao thông liên tiếp. Nguyên nhân không đến từ cơ sở hạ tầng xuống cấp, mà xuất phát từ hành động mê tín dị đoan của một cá nhân sống trong khu vực.

Chiếc gương được nhắc đến trong câu chuyện.

Tâm điểm của rắc rối là chiếc gương cầu lồi vốn được lắp đặt cố định từ năm 2012, có chức năng giúp người tham gia giao thông quan sát tại góc khuất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cư dân phát hiện chiếc gương thường xuyên bị xoay chuyển sai lệch vị trí, khiến nó mất hoàn toàn tác dụng cảnh báo. Dù ban quản lý tòa nhà đã nhiều lần chỉnh sửa, tình trạng này vẫn tái diễn một cách bí ẩn.

Sau khi tiến hành điều tra, thủ phạm được xác định là một người phụ nữ sống ở căn hộ đối diện chiếc gương. Động cơ của hành động này xuất phát từ niềm tin mù quáng vào phong thủy.

Ông La, chồng của người phụ nữ, trần tình với đài truyền hình Thượng Hải rằng vợ ông gần đây gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và vận hạn. Sau khi mời một thầy phong thủy về xem xét, người này phán rằng chính chiếc gương giao thông đối diện là nguồn cơn của mọi xui xẻo. Gia đình ông La tin rằng chiếc gương này chẳng khác nào "kính chiếu yêu" trong truyền thuyết đang chĩa thẳng vào nhà mình.

"Chúng tôi là người thường chứ đâu phải yêu quái. Cảm giác bị một chiếc 'kính chiếu yêu' rọi thẳng vào nhà thực sự rất bất an," ông La phân trần, đồng thời bao biện rằng thực tế chẳng có mấy ai cần dùng đến chiếc gương đó để quan sát.

Người phụ nữ sau khi lắp gương mới đã chỉnh luôn cả chiếc gương giao thông.

Trái ngược với suy nghĩ của ông La, những người hàng xóm vô cùng bức xúc. Họ cho biết việc mất đi tầm nhìn từ gương cầu lồi khiến mỗi lần di chuyển qua khúc cua này đều trở thành một ván cược may rủi.

Trước tình hình căng thẳng, ban quản lý khu phố đã đưa ra một giải pháp thỏa hiệp đầy thiện chí: lắp đặt thêm một chiếc gương mới ở phía đối diện. Cách làm này vừa giúp tài xế quan sát được cả hai hướng, vừa tránh việc mặt gương hướng trực tiếp vào nhà ông La. Ban đầu, vợ ông La đã đồng ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi gia đình tiếp tục gặp chuyện không may, bà lại "ngựa quen đường cũ", tự ý chỉnh lệch cả hai chiếc gương, bất chấp sự an nguy của cộng đồng.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 1 vừa qua, buộc ban quản trị khu phố phải mời lực lượng cảnh sát vào cuộc can thiệp. Để chấm dứt tình trạng này, ban quản lý đã phải dùng biện pháp mạnh là đổ xi măng để cố định chết chân gương, không cho phép xê dịch.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với vợ chồng ông La. Cảnh sát nhấn mạnh hành vi tự ý can thiệp vào công trình giao thông công cộng này có thể cấu thành tội hình sự và đối mặt với án tù. Hơn nữa, gia đình ông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra do việc di dời gương gây nên.

Vụ việc đã dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Một cư dân mạng bình luận đầy chua chát: "Họ ích kỷ bảo vệ phong thủy của riêng mình bằng cách đánh cược mạng sống của người khác. Tôi tin rằng hành động thất đức này cuối cùng cũng chẳng thể mang lại sự bình an mà họ mong cầu".

QT (SHTT)