Thế giới

Ăn mặc sang, xịn, mịn đóng giả bộ trưởng quốc phòng để lừa đảo phụ nữ

Mới đây, một phụ nữ sống ở Anh đã bị lừa hơn 2 tỷ đồng sau khi hẹn hò với người đóng giả thủ tướng quốc phòng Latvia.

Mới đây Văn phòng bộ Quốc phòng Latvia đã đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện hơn 100 tài liệu giả mạo giả danh Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Artis Pabriks xuất hiện trên mạng.

Theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ kết bạn với những phụ nữ lớn tuổi, tự giới thiệu là quan chức cấp cao rồi lừa đảo hàng chục nghìn bảng Anh trên các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Ăn mặc sang, xịn, mịn đóng giả bộ trưởng quốc phòng để lừa đảo phụ nữ
Ảnh Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng Artis Pabriks

Kẻ lừa đảo thường tự xưng là “Murphy Townsend”, đã sử dụng một bức ảnh của bộ trưởng Latvia và lừa bà mẹ hai con Sharon Bulmer số tiền 86.000 bảng Anh (2.5 tỷ đồng).

Ban đầu, khi nhắn tin cho cô Bulmer trên Facebook vào tháng 5 năm 2020 tên này nói rằng hắn ta đang "cô đơn". Tên này tự nhận mình là một quân nhân Mỹ có vợ đã qua đời nên hắn đã nhờ bà Sharon giúp đỡ tài chính trong hai năm để rời Syria và đến Anh thăm bà. Hắn nói với Sharon rằng anh ta đang phục vụ trong đội tác chiến của Lữ đoàn bộ binh 37 tại Căn cứ 29 ở Raqqa.

Ăn mặc sang, xịn, mịn đóng giả bộ trưởng quốc phòng để lừa đảo phụ nữ - 1
Nạn nhân Sharon Bulmer

Sau một thời gian quen gã giảo mạo, Sharon quyết định ly hôn với người chồng đã chung chăn gối 29 năm để chờ Townsend, trong thời gian đó bà đã gửi gần 80.000 bảng Anh trả góp cho “hóa đơn viện phí” và “vé máy bay” thông qua tiền ảo Bitcoin cho "người tình quen qua mạng".

Sự việc dần được hé lộ khi Sharon cảm thấy nghi ngờ về tính xác thực của người tình và quyết tâm liên lạc với quân đội Mỹ để hỏi về thông tin. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định không có binh sĩ nào tên Murphy Townsend đang phục vụ trong quân đội và căn cứ 29 cũng không tồn tại.

Hiện Sharon, đến từ Manchester, vẫn đang phải đối mặt với việc điều tra vì những khoản nợ khổng lồ.

"Anh ấy yêu cầu tôi giúp anh ấy và tôi đã làm vậy, nhưng theo thời gian, điều đó khiến tôi phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Tất cả là vì tôi đã phải lòng người này." Người phụ nữ 51 tuổi cho biết.

"Tôi chỉ muốn giúp anh ấy rất nhiều. Tôi biết mình đã là một kẻ ngốc nhưng đây là những điều tôi làm vì tình yêu."

Người mẹ mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình để ngăn những người khác bị lừa như cô ấy.

Sharon nói: “Tôi muốn đưa các con đi nghỉ, năm ngoái tôi định đưa chúng đến New York, nhưng vì anh ấy liên tục hỏi chuyện tiền nong nên tôi không thể thực hiện. Tôi muốn giúp những người phụ nữ ngoài kia không bị những kẻ đểu này lừa đảo. Việc của các bạn là chỉ cần cố gắng và tiếp tục cuộc sống của mình."

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/an-mac-sang-xin-min-dong-gia-bo-truong-quoc-phong-de-lua-dao-phu-nu-tintuc810305