-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
22/03/2022 14:28Anh kết tội thêm một tội phạm trong vụ buôn người khiến 39 nạn nhân tử vong
Dragos Stefan Damian, 28 tuổi đã bị dẫn độ từ Italia về nước để đối mặt với tòa án Vương quốc Anh sau cuộc điều tra về cái chết của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong vụ 39 công dân Việt Nam tử vong khi tìm đường vượt biên sang xứ sở sương mù.
Trước đó thi thể của các nạn nhân được tìm thấy trong một chiếc xe tải sau khi nó di chuyển từ Zeebrugge đến Purfleet ở Essex , vào ngày 23/10/2019.
Damian thừa nhận hắn đã chờ đợi ở một điểm hẹn để chở những người vượt biên đến London thì thảm kịch xảy ra. Ngoài ra Damian cũng thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn người bằng xe của y với quy trình tương tự.
Tòa án Old Bailey tại London ngày 21/3 kết luận Dragos Stefan Damian, công dân người Romania đã kiếm được 1.000 bảng Anh (30 triệu đồng) đêm đó.
“Bị cáo đã đóng vai trò là người được ủy quyền sử dụng xe tải của mình để đón những người di cư ở Anh và đã từng tự lái xe đến trang trại Collingwood,” Công tố viên Jonathan Polnay cho biết.
Trong lời biện hộ của mình, Damian khai do uống quá nhiều rượu nên mới thỏa thuận làm ăn với đồng bọn. Sau khi phát hiện ra các nạn nhân đã tử vong, Damian vội bỏ trốn vì hoảng loạn và sợ hãi.
Tòa án Old Bailey cũng đưa ra mức án với Damian là 46 tháng tù giam.
Trước đó, công tố viên Jonathan Polnay cho biết trước tòa rằng “Bị cáo có liên quan đến một âm mưu tinh vi, lâu dài và thu lợi bất chính từ việc buôn lậu người di cư, chủ yếu là người Việt Nam vào Anh bằng xe tải, cố tình vi phạm luật biên giới.”
“Bị cáo đã đóng vai trò là người được ủy quyền sử dụng xe tải của mình để đón những người di cư ở Anh và đã từng tự lái xe đến trang trại Collingwood,” ông Polnay nói thêm.
Bị cáo đã ở trang trại chờ khi tài xế xe tải Maurice Robinson chở 39 người di cư rời cảng Purfleet ở Essex vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Robinson sau đó phát hiện tất cả những người này đều đã chết nên đã thông báo cho ông chủ Ronan Hughes. Ít phút sau, Damian rời khỏi hiện trường.
Damian bị bắt bên ngoài Milan và bị dẫn độ trở lại Anh vào tháng 9 năm ngoái. Vào tháng 11/2021, anh ta nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được ít nhất 6 chuyến buôn lậu đã được thực hiện trót lọt, với mức giá mà những người di cư phải trả lên tới 13.000 bảng Anh (390 triệu đồng) cho dịch vụ “VIP”.
Chỉ riêng trong tháng 10 năm 2019, những kẻ buôn lậu đã kiếm được hơn 1 triệu bảng Anh.
Những người di cư sẽ lên xe ngựa tại một địa điểm xa xôi ở Châu Âu để được vận chuyển đến Anh, sau đó họ sẽ được đón bởi một đội xe nhỏ hơn để chuyển đến những ngôi nhà an toàn cho đến khi thanh toán hết số tiền.
Vào tháng Giêng, bốn người đàn ông đã bị kết án lần lượt 27 năm, 13 năm và bốn tháng vì tội ngộ sát và âm mưu buôn lậu người. Ba người nữa thuộc đường dây đưa lậu người di cư cũng đang ngồi tù.
Giới chức Anh kết luận 39 người Việt thiệt mạng trong container do thiếu oxy và quá nóng. Trước khi tới hạt Essex, container này được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm 22/10/2019.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




