-
25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến"
-
Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera
-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
Thế giới
13/10/2021 08:20Tài xế 'vô cảm' khi phát hiện thi thể 39 người Việt trong xe tải ở Anh
Ngày 23-10-2019, Robinson - tài xế chiếc xe tải đông lạnh đậu tại khu công nghiệp ở Grays, hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London - Anh - gọi tới số khẩn cấp 999 để thông báo rằng "tìm thấy hơn 20 thi thể ở phía sau chiếc xe của mình".
"Tôi là một tài xế xe tải, vừa kéo một container từ cảng. Có những người nhập cư ở phía sau xe nhưng họ nằm trên sàn xe" - Robinson nói với người nhận điện thoại.
Khi được hỏi có bao nhiêu người, hắn trả lời: "Tôi không rõ. Hình như 25 người thì phải". Người nhận cuộc gọi hỏi lại: "25 người không còn thở?" và được Robinson xác nhận: "Đúng vậy".

Những chi tiết trên được tiết lộ trong bộ phim tài liệu do đài BBC đăng tải mới đây. Một trong những cảnh sát tới hiện trường đầu tiên kể rằng: "Tài xế đứng đó, không nói một lời và không biểu lộ cảm xúc". Toàn bộ container chứa đầy thi thể, từ sau ra trước. Tổng cộng thi thể của 39 người Việt độ tuổi từ 14-44 được phát hiện vào tối đó.
Ban đầu, Robinson tuyên bố "không biết chiếc xe chở người" nhưng trên thực tế, hắn là thành viên của đường dây buôn lậu người do tên Ronan Hughes cầm đầu.
39 nạn nhân người Việt Nam đã lên chiếc xe tải đông lạnh ở vùng nông thôn nước Pháp rồi được đưa tới cảng Zeebrugge của Bỉ. Robinson chịu trách nhiệm đón container chở người ở hạt Essex.

Theo điều tra, Hughes nhồi gấp đôi số người nhập cư vào container để tăng lợi nhuận. Hắn được cho là kiếm khoảng 1 triệu bảng Anh/tháng (1,36 triệu USD/tháng) nhờ buôn lậu người. Tuy nhiên, do quá đông người trong container nên khi Robinson nhận nó tại cảng, những người bên trong đã chết ngạt. Nhiệt độ bên trong lên đến 38,5oC.
Ông Paul Clark, người kiểm tra container đầu tiên, chia sẻ rằng ông đã rớt nước mắt vì chưa từng thấy nhiều thi thể như vậy.
Ngày 8-4-2020, Robinson nhận tội ngộ sát 39 người. Trong khi đó, Hughes bị dẫn độ từ Ireland đến Anh và nhận tội ngộ sát vào tháng 8-2020. Hai bị cáo khác bao gồm tài xế Eamonn Harrison và đồng phạm Gheorghe Nica cũng phải hầu tòa vì tội ngộ sát.
Ngày 22-1-2021, Tòa án hình sự Old Bailey ở trung tâm thủ đô London đã tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù giam cho 4 bị cáo phạm tội ngộ sát trong vụ án này.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Làm mâm cỗ Vu Lan trên đất Úc, con gái nhớ nhà, chỉ mong mẹ bình an (13:45)
- Nhiều mẫu xe ăn khách được nâng mức giảm giá trong tháng Ngâu (13:42)
- Nữ sinh ở Hà Nội bị bắt cóc "online" vào Tây Ninh, đòi gia đình chuộc 1 tỷ (13:40)
- Trọng tài nữ bị cầu thủ nam tát vào mặt gây phẫn nộ (13:36)
- Phạm Quỳnh Anh tắt bình luận, ẩn ý ai đó "seeding bẩn" trong tâm thư đáp trả Bảo Anh (13:34)
- 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến" (2 giờ trước)
- "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung lại có thêm hit mới (2 giờ trước)
- Kroos mỉa mai "bom tấn" Isak (2 giờ trước)
- Thay đổi lớn trong chính sách visa Mỹ (2 giờ trước)
- Ba năm du học trở về, tôi ngã ngửa khi biết danh tính chị dâu (2 giờ trước)




