-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
15/07/2024 06:23Áo in hình ông Trump bị bắn được rao bán khắp nơi
Hôm 13/7, trong lúc đang vận động tranh cử ở hạt Butler, bang Pennsylvania, ông Trump đã bị trúng đạn thương nhẹ. Viên đạn sượt qua tai phải của cựu Tổng thống, làm ông chảy máu. Chứng kiến cảnh tượng đó, các đặc vụ bảo vệ ông lao đến, lấy thân mình che chở. Một lúc sau, khi xác nhận tay súng đã bị hạ, họ hộ tống ông rời khỏi khán đài về phía xe ô tô.

Thời điểm ông Trump đứng lên bên cạnh dàn đặc vụ, giơ nắm đấm ra dấu mình vẫn ổn và hô "Fight! Fight! Fight!" (Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!), một số phóng viên ảnh đã nhanh tay chụp được những khoảnh khắc xứng đáng đi vào lịch sử. Tuy nhiên, có những người nhanh nhạy không kém các phóng viên ảnh này trước cơ hội kinh doanh "khoảnh khắc vàng".
Nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Mỹ Hodgetwins nhanh chóng đăng lên mạng xã hội X hình ảnh một chiếc áo phông đen in hình ông Trump, với dòng chữ được in kiểu khẩu hiệu theo phong cách giống áp phích tuyên truyền.
Chú thích của họ hứa hẹn "100% lợi nhuận từ chiếc áo này được dành cho chiến dịch tranh cử của ông Trump". Chỉ sau hơn 12 tiếng, hình ảnh mẫu áo này đã nhận được 2,1 triệu lượt xem và hơn 8.000 lượt thích.
Trên X cũng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên đội mũ, đeo kính râm, mặc chiếc áo phông đen in hình bức ảnh nổi tiếng của phóng viên ảnh AP Evan Vucci, bên dưới dòng chữ "Bị bắn làm tôi mạnh mẽ hơn". Trên phần chú thích, người chia sẻ ghi: " Họ đã bán áo in hình ông Trump bị bắn tại các cửa hàng rồi ". Bên cạnh mẫu áo với dòng chữ trên, còn có mẫu khác ghi "Tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì nước Mỹ".

Trào lưu kỳ lạ này không chỉ giới hạn ở Mỹ. Những chiếc áo phông tương tự dường như cũng đã được rao bán tại một cửa hàng ở Nghĩa Ô, Trung Quốc và trên một số trang web bán hàng online của nước này.
Đây là vụ ám sát nghiêm trọng nhất nhằm vào một Tổng thống hoặc ứng cử viên Tổng thống kể từ khi ông Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho biết ông "bị một viên đạn bắn vào phần trên tai phải". Phải mất 2 phút kể từ thời điểm phát súng đầu tiên, ông Trump mới được đưa vào một chiếc SUV đang chờ sẵn.
NT (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





