-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
01/06/2016 22:13Bà đầm thép giết 3.000 người vì chồng thất cử, mỉm cười trước tòa
Cựu đệ nhất phu nhân Bờ Biển Ngà Simone Gbagbo hôm 31-5 ra hầu tòa vì tội ác chống lại loài người trong làn sóng bạo lực hậu bầu cử năm 2010, làm gần 3.000 người thiệt mạng.
![]() |
| Phiên tòa xử Cựu đệ nhất phu nhân Bờ Biển Ngà Simone Gbagbo được an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Reuters |
Cũng giống như trong phiên tòa mà bà Gbagbo bị kết án 20 năm tù hồi năm ngoái với tội danh “phá hoại an ninh quốc gia”, cựu đệ nhất phu nhân lại xuất hiện trong phiên tòa mới nhất với nụ cười rợn người.
Bà bị cáo buộc lên kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp các hành động xâm phạm nhân quyền đối với những người ủng hộ đối thủ của chồng mình – ông Laurent Gbagbo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010, nhằm tìm mọi cách để giữ quyền lực cho chồng. Lúc bấy giờ, ông Laurent Gbagbo tranh cử với tư cách tổng thống sắp mãn nhiệm.
Đối thủ của ông là Alassane Ouattara. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Ouattara giành thắng lợi, nhưng ông Gbagbo không công nhận chiến thắng của đối thủ và cũng không nhường quyền lực. Và bà Simone được cho là đã chỉ đạo kế hoạch đàn áp “tắm máu” tàn bạo khi người ủng hộ cả hai bên đụng độ khiến gần 3.000 người thiệt mạng.
Khủng hoảng chỉ chấm dứt khi Pháp dẫn đầu lực lượng quốc tế tiến vào Bờ Biển Ngà để hậu thuẫn Ouattara và cặp vợ chồng quyền lực bị bắt giữ năm 2012 theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan).
Hiện ông Gbagbo cũng đang đối mặt với phiên tòa tương tự tại ICC. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà từ chối chuyển giao bà Simone Gbago cho ICC và mở các cuộc xét xử trong nước.
Trong phiên tòa hôm 31-5, trong suốt nhiều giờ, luật sư của bà Simone tranh biện rằng vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người mới chỉ được bổ sung vào bộ luật hình sự của Bờ Biển Ngà tháng 3-2015, cho nên nó không thể dùng để xử vụ việc đã xảy ra từ những năm 2010 hay 2011…
Lên tiếng tại tòa, bà Simone lại tiếp tục bác bỏ mọi tội danh. Mới 5 ngày trước đó, Tòa án tối cao Bờ Biển Nga vừa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo đối với bản án 20 năm tù mà cựu đệ nhất phu nhân nhận được hồi năm ngoái.
Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (46 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
