-
Tràn dầu ở Dung Quất khiến cá chết hàng loạt, người dân phải sơ tán khẩn cấp -
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau vụ tai nạn liên hoàn -
Thưởng Tết, lương tháng 13 về tay người lao động, nhưng khoản nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định? -
5 năm trước mừng cưới bạn tôi đi một chỉ vàng, đến ngày tôi đi lấy chồng thì ngã ngửa trước quà cưới bạn tặng -
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội -
Con gái 16 tuổi mắc lupus mất tích hơn 2 tháng, cha tuyệt vọng rong ruổi khắp TP.HCM -
Miền Bắc "chìm" trong giá rét, thấp nhất 3 độ C -
CSGT Hà Nội dùng “mắt thần” AI: Hàng loạt xe tải "dính án" phạt ngay giờ cao điểm -
Hàng nghìn sinh viên sư phạm ĐH Sài Gòn "mòn mỏi" chờ nợ sinh hoạt phí: Nhà trường mong được cảm thông -
Bà ngoại U60 2 lần ngoại tình với trai trẻ, chồng có phản ứng khó tin khi bắt ghen tại trận
Thế giới
02/07/2020 05:40'Bà hoàng' ngành mỹ phẩm cùng 3 nhân viên mất tích bí ẩn và cuộc thảm sát rúng động Malaysia
Sosilawati Lawiya, 47 tuổi, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Nouvelle Visages nổi tiếng khu vực Đông Nam Á. Là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Malaysia và là tấm gương của người đi lên từ tay trắng nên cái chết của cô đã gây sự chú ý lớn trong dư luận, liên tục chiếm trang nhất các tờ báo ở Malaysia.
Theo thông tin được đăng tải trên báo địa phương, ngày 30/8/2010, Sosilawati Lawiya cùng tài xế riêng Kamarruddin Shamsuddin, luật sư Ahmad Kamil Karim và chuyên viên tài chính Noorhisham Mohammad cùng đến thị trấn Banting (bang Selangor). Được biết, khi đi cô đã đem thêm 4 triệu Ringgit (khoảng 23 tỷ đồng) với lời hẹn sẽ quay về sau 3 ngày. Tuy nhiên từ đó trở đi không ai liên lạc được với nữ tỷ phú. Dự tính chuyện chẳng lành, gia đình Lawiya quyết định trình báo cảnh sát.
Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và tiến hành điều tra tung tích của nữ tỷ phú cũng như 3 người trợ lý đi cùng. Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực thị trấn Banting, một người bán hàng đã khai báo Sosilawati từng mua hàng chỗ cô vào chiều 2/9. Tuy nhiên, người bán hàng không biết nữ tỷ phú đi đến đâu.
Đến 10/9, một người dân đã gọi điện đến cơ quan chức năng khai báo đã nhìn thấy có người đeo chiếc đồng hồ giống như đặc điểm nhận dạng của người mất tích. Bên cạnh đó cũng có một nữ nông dân gọi điện đến khai báo đã từng nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ trong trang trại nơi mình làm việc. Lần theo mô tả của nguồn tin thông báo, cảnh sát đã tìm được đến trang trại Ladang Gadong.
Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy một vài đồ dùng cá nhân của 4 nạn nhân đang mất tích và những vết máu khô trên tường. Ngay lập tức họ đã vây bắt toàn bộ công nhân đang có mặt tại hiện trường.
Theo lời khai của các công nhân, họ không hề biết các nạn nhân là ai mà chỉ làm theo lệnh của người chủ mà thôi. Hắn ta đã nhốt các nạn nhân trong phòng rồi yêu cầu những công nhân đánh đến chết rồi đốt xác phi tang xuống dòng sông cạnh nhà.
Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hai người chủ trang trại là Pathmanabhan Nalliannen (41 tuổi) và Surendren Nalliannen (38 tuổi). Lúc này, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Họ khai báo rằng, nữ tỷ phú đã từng thuê họ giúp trong một vụ mua bán đất song không thành công và cô yêu cầu hai anh em trả lại tiền.


Vì đã tiêu hết số tiền ấy nên hai anh em đã lên kế hoạch giết Sosilawati. Khi thấy cô đi cùng 3 người khác nữa, bọn chúng quyết định sẽ thủ tiêu hết tất cả luôn.
Ngày 16/3, sau 40 phút bàn bạc, Tòa án Tối cao Shah Alam đã quyết định tử hình Pathmanabhan và Surendren. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày đưa ra phán quyết, hai hung thủ đã nộp đơn kháng cáo với lý do không tìm được thi thể nên không đủ bằng chứng kết tội.
Song, khi nhận được đơn kháng cáo của Pathmanabhan và Surendren, bồi thẩm đoàn đã đưa ra những lý do khác để phản biện lại đơn kháng cáo của nhóm tội phạm. Theo họ, cảnh sát tìm thấy những khúc gỗ thừa được chẻ nhỏ bên cạnh hàng cây có dấu hiệu cháy xém cho thấy hung thủ đã dự tính chuyện này từ trước khi nạn nhân đến trang trại.
Thêm vào đó, một trong số họ cũng đã khá “tích cực” trong việc xóa bỏ dấu vết. Bọn chúng đã cố tình đốt xác rồi phi tang tro cốt của nạn nhân xuống dòng sông. Một trong hai tên hung thủ cũng đã vứt rải rác những vật dụng cá nhân của nạn nhân ở khắp các bãi rác trong vùng.
Không chỉ thế, đã có nhân chứng nghe thấy tiếng la hét trong đêm 4 nạn nhân bị sát hại, nhân chứng nhìn thấy một đám cháy suốt đêm gần hàng cọ trong trang trại của hung thủ. Tất cả những điều đó đều có thể kết tội được Pathmanabhan và Surendren.
Năm 2015, Tòa án Tối cao Shah Alam chính thức bãi bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên mức án tử hình đối với Pathmanabhan và Surendren.
Được biết, đây không phải lần đầu Malaysia diễn ra vụ xét xử hung thủ thông qua những bằng chứng gián tiếp và mà không tìm thấy thi thể. Năm 1963, tòa án đã kết án tử hình Grand Prix vì tội giết bạn gái Jenny Cheok khi họ đang đi lặn ở vùng biển Singapore. Tòa án đã khẳng định động cơ của vụ án là vì số tiền bảo hiểm mà Grand Prix nhận được sau cái chết của người bạn gái. Tuy nhiên, thi thể cô gái xấu số chưa bao giờ được tìm thấy.
Theo Han (Nguoiduatin.vn)
- Tấn công bằng dao ở Thụy Điển, 1 người chết, 2 người bị thương trong ngày Giáng sinh (16 phút trước)
- Tràn dầu ở Dung Quất khiến cá chết hàng loạt, người dân phải sơ tán khẩn cấp (18 phút trước)
- "Gia đình Haha" chính thức tái ngộ khán giả (21 phút trước)
- An Jae Hyung lĩnh 15 năm tù vì tham ô gần 2,4 tỉ đồng tại Tây Ninh (27 phút trước)
- Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau vụ tai nạn liên hoàn (27 phút trước)
- Trọng tài bóng đá phong trào đột quỵ tử vong trên sân (27 phút trước)
- Giảm như thác đổ, đây là iPhone giá 2 triệu ngon như iPhone 11 Pro Max, chụp đủ sáng như iPhone 17 (27 phút trước)
- Thưởng Tết, lương tháng 13 về tay người lao động, nhưng khoản nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định? (31 phút trước)
- Real Madrid chốt chữ ký đầu tiên cho mùa Hè 2026 (34 phút trước)
- Nữ diễn viên "Phong thủy thế gia" gây phẫn nộ vì lộ ảnh thân mật với đàn ông có vợ (37 phút trước)