-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
19/04/2021 02:30Bà mẹ dìm chết 3 con thơ dưới nước, vừa hành động vừa ôm hôn nói lời xin lỗi, uẩn khúc phía sau khiến cảnh sát bối rối
Mới đây, một vụ án giết người tàn nhẫn đã gây xôn xao ở Los Angles. Nạn nhân là 3 đứa trẻ bao gồm Joanna Denton Carrillo (3 tuổi), Terry (2 tuổi) và Sierra (6 tháng tuổi), còn nghi phạm duy nhất chính là mẹ của chúng - Liliana Carrillo (30 tuổi).
Vào khoảng 9h30 ngày 10/4 (giờ địa phương), bà ngoại của 3 đứa trẻ trở về căn hộ ở thành phố Los Angles và thấy các cháu đã chết nên hốt hoảng báo cảnh sát. Liliana khi đó không có mặt ở nhà và bị tình nghi là kẻ giết người. Đến 14h cùng ngày, cô ta bị bắt ở hạt Tulare, bang California (Mỹ), vị trí cách căn hộ nơi xảy ra vụ án khoảng hơn 300km về phía Bắc.
Các nhà điều tra cho biết Liliana bỏ trốn về phía Bắc trên xa lộ số 5. Sau đó, cô bị tình nghi tham gia 1 vụ đột nhập xe ở khu vực Bakersfield và đánh cắp 1 chiếc xe bán tải màu bạc hiệu Toyota.
Tờ NYPost đưa tin ngày 16/4, tại cơ quan điều tra, Liliana đã thừa nhận chính tay mình dìm chết 3 đứa con nhỏ dưới nước một cách "nhẹ nhàng". Vừa hành động cô vừa nói lời "xin lỗi về khoảng thời gian qua". Và mục đích cô giết con là nhằm bảo vệ chúng tránh xa người cha nhẫn tâm.
Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần 30 phút tại Cơ sở Tiền xét xử Lerdo ở Quận Kern, Liliana thẳng thắn thừa nhận đã giết 3 đứa con của cô và bạn trai để “bảo vệ” chúng khỏi bị lạm dụng.
“Tôi đã dìm chết các con của mình", Liliana nói với phóng viên Eytan Wallace. “Tôi đã làm điều đó một cách nhẹ nhàng… Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tôi ôm chúng và hôn chúng và tôi đã xin lỗi suốt thời gian qua. Tôi yêu con tôi".
Liliana tỏ ra xúc động cho biết cô không muốn những đứa con nhỏ của mình bị “lạm dụng thêm” đồng thời cáo buộc Erik Denton có liên quan đến buôn người. Cô cũng đã buộc tội bạn trai có hành vi ấu dâm và còn cho phép ai đó quấy rối một trong những con gái của họ, theo hồ sơ tòa án được Los Angeles Times công bố.
“Tôi yêu các con của mình", Liliana tiếp tục nói. “Như tôi đã nói, tôi ước rằng điều này không phải như vậy, nhưng tôi sẽ không cho phép… Tôi đã hứa sẽ bảo vệ các con".
Tuy nhiên, lời khai của Erik Denton lại hoàn toàn mâu thuẫn với bạn gái. Người đàn ông này cho biết bạn gái mình bị trầm cảm sau sinh trong nhiều năm. Cô thường bộc lộ ý nghĩ muốn tự tử, nhưng lại tự dùng cần sa. Sau đó, cô dường như đã “mất trí” trong những tháng gần đây.


Tờ Los Angeles Times đưa tin, Denton trước đó đã cảnh báo với các quan chức phúc lợi trẻ em ở 2 quận của California rằng Liliana đã trở nên "cực kỳ hoang tưởng" trước khi vụ giết người xảy ra.
Denton kể rằng Liliana tuyên bố cô “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về đại dịch COVID-19 và tố cáo anh đã cho phép ai đó quấy rối một trong những con gái của họ, khiến một sĩ quan phải đến nhà, nhưng không có vụ bắt giữ nào diễn ra.
Theo báo cáo trích dẫn hồ sơ tòa án, các cuộc phỏng vấn với Denton và các thành viên khác trong gia đình, cũng như các nguồn thân cận với cuộc điều tra, Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles và Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Los Angeles cũng được biết về cáo buộc của Denton rằng Liliana là mối nguy hiểm đối với con của họ.
Các quan chức phúc lợi trẻ em của Los Angeles đã nhận được ít nhất 2 báo cáo riêng biệt liên quan đến gia đình này, nhưng các nhân viên xã hội đã quyết định để bọn trẻ ở với Liliana bất chấp lệnh tòa của thẩm phán Quận Tulare hạn chế quyền giám hộ của cô.

Tiến sĩ Teri Miller, anh họ của Denton, làm bác sĩ phòng cấp cứu ở Los Angeles, cho biết: “Chúng tôi liên tục đưa ra tất cả các dấu hiệu đỏ về hành vi của cô ấy. Thẩm phán ở Porterville đã nghe và đọc tất cả thông tin, nhưng mọi người ở Los Angeles vẫn tiếp tục phớt lờ".
Cảnh sát không cho biết những đứa trẻ bị giết như thế nào, nhưng các dấu hiệu cho thấy hai trong số chúng đã bị chết đuối và bằng chứng cho thấy cả 3 đứa trẻ đều đã bị phân xác, tờ Times đưa tin.
Về phần Liliana, người phụ nữ này cho biết giờ đây cô hiểu rằng mình sẽ dành phần đời còn lại trong tù. “Tôi ước những đứa con của tôi còn sống. Nhưng tôi muốn chúng không bị tra tấn và lạm dụng một cách thường xuyên trong suốt phần đời còn lại", Liliana nói.
Cô tiếp tục: "Tôi biết rằng tôi sẽ phải ngồi tù trong phần còn lại của cuộc đời mình, đó là điều mà tôi phải đối mặt".
Liliana hôm 14/4 đã không nhận tội cướp ô tô và trộm ô tô, KTTV đưa tin. Số tiền nộp phạt của cô hiện đã lên mức 2 triệu USD.
Cô vẫn chưa bị buộc tội chính thức trong vụ giết các con của mình nhưng các công tố viên của Los Angeles dự kiến sẽ đưa ra cáo buộc giết người trong tuần này. Liliana cho biết cô đã cố gắng tự kết liễu mạng sống của mình sau khi giết các con, đồng thời nói rằng cô “đã cố gắng lái xe đâm vào một vách đá".
Cô cũng nói với kênh truyền hình KGET rằng cô đã bị lo âu, trầm cảm và PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương) trong phần lớn cuộc đời của mình và đã cố gắng để được tư vấn trước đó nhưng không thành công.
Theo GIA AN (Trí Thức Trẻ)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (43 phút trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (47 phút trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (51 phút trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)