Thế giới

Bà nội phát hiện sự thật sốc khi đưa cháu đi học

Chăm sóc cháu gái suốt 5 năm, đến khi làm giấy tờ cho cháu đi học, bà nội choáng váng khi phát hiện bé không chung huyết thống với con trai mình.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Lạc Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Anh A Minh và cô Tiểu Mỹ đã đính hôn nhưng chưa kết hôn. Năm 2018, Tiểu Mỹ có thai, gia đình A Minh đề nghị tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn nhưng Tiểu Mỹ viện cớ điều kiện chưa ổn định, từ chối lời đề nghị này.

Sau khi sinh nở xong xuôi, Tiểu Mỹ giao lại con gái cho bà Trần - mẹ anh A Minh chăm sóc. Sau đó, cô và chồng chưa cưới A Minh tiếp tục đi làm ăn xa.

Cứ thế, đến năm 2023, khi cháu gái nhỏ đến tuổi đi học, gia đình A Minh lại đề nghị đăng ký kết hôn để làm giấy tờ cho bé, thế nhưng Tiểu Mỹ vẫn không chịu. Cực chẳng đã, bà Trần phải xét nghiệm quan hệ cha con giữa con trai và cháu gái để làm thủ tục nhập học. Nào ngờ, kết quả ADN cho thấy cháu gái mà bà Trần nuôi nấng suốt 5 năm không phải cháu ruột.

Bà nội phát hiện sự thật sốc khi đưa cháu đi học
 Bà Trần đau lòng khi kể lại sự việc.

Nhận kết quả, bà Trần sốc nặng, thế nhưng sau một hồi cân nhắc và đấu tranh, bà vẫn hy vọng A Minh và Tiểu Mỹ sẽ tiếp tục ở bên nhau để bà có thể tiếp tục nuôi cháu gái. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị Tiểu Mỹ từ chối. Uất ức, A Minh khởi kiện, yêu cầu Tiểu Mỹ bồi thường 5 năm tiền cấp dưỡng và bồi thường tinh thần cho anh và gia đình.

Mới đây, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra, phán quyết cuối cùng là Tiểu Mỹ phải trả tiền cấp dưỡng, chi phí y tế, phí xét nghiệm quan hệ cha con và thiệt hại tinh thần cho bà Trần tổng cộng là 85.000 nhân dân tệ (khoảng 290 triệu đồng).

Tiểu Mỹ sau đó giải thích rằng khi mang thai, cô không biết đứa trẻ không phải của A Minh: "Tôi ở bên anh ấy năm 17 tuổi, tôi có thai năm 18 tuổi và sinh con năm 19 tuổi. Tôi không biết đứa bé này không phải con ruột của A Minh, không cố ý lừa anh ấy, dù hiểu bác Trần có ý tốt nhưng tôi vẫn muốn tự nuôi con gái của mình".

Tiểu Mỹ cũng mong muốn được trả góp và sẽ bàn bạc sau với gia đình A Minh. Về phần con gái, Tiểu Mỹ mong muốn bé được học tại trường học trên địa chỉ thường trú. Đồng thời, cô cũng hứa nếu bà Trần muốn gặp cháu gái thì có thể đến thăm cháu bất cứ lúc nào, hai bên đạt được thỏa thuận, mặc dù không thể vẹn toàn hai bên nhưng đó đã là quyết định tốt nhất.

Theo Kiều Dụ (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song/ba-noi-phat-hien-su-that-soc-khi-dua-chau-di-hoc-1925479.html