-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thế giới
16/02/2018 23:33Bà tố giác cháu trai âm mưu xả súng trường học Mỹ

Joshua Alexander O'Connor, 18 tuổi, học sinh trường trung học ACES tại thành phố Everett, bang Washington, Mỹ phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có tội âm mưu giết người, sau khi bị cảnh sát bắt giữ ngày 13/2, theo CBS News.
Giới chức cho biết bà của O'Connor trước đó đã gọi 911 để tố giác cháu trai sau khi đọc được nhật ký của cháu. Trong nhật ký, O'Connor bày tỏ ý định gây chấn động dư luận bằng một vụ tấn công trường học, đề cập đến việc làm bom tự chế và cài chất nổ để gây sát thương tối đa.
"Tôi cần phải làm vụ này thành công mới được. Tôi đã nghiên cứu nhiều vụ xả súng/đánh bom (và âm mưu đánh bom), tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm mà những kẻ xả súng, đánh bom trước đó đã phạm phải", O'Connor được cho đã viết trong nhật ký.
"Tôi đang chuẩn bị cho một vụ xả súng trường học. Tôi không thể chờ được. Mục tiêu của tôi đã trở nên chính xác hơn... Tôi không thể đợi đến lúc bước vào lớp học đó và giết chúng", một trang nhật ký khác của nghi phạm được cho có nội dung trên.
Cảnh sát đã đến lục soát nhà của người bà và thu giữ quyển nhật ký, một khẩu súng trường trong hộp đựng guitar và một quả lựu đạn không có ngòi nổ.
Theo luật sư biện hộ Rachel Forde, bị cáo không phạm pháp khi sở hữu súng và lựu đạn không có ngòi nổ. Nội dung trong nhật ký cũng không phải là bằng chứng thuyết phục để khép O'Connor vào tội danh âm mưu giết người.
Mức bảo lãnh tại ngoại của O'Connor là 5 triệu USD. Vụ bắt giữ nghi phạm này diễn ra một ngày trước khi một cựu học sinh xả súng vào trường học ở bang Florida làm 17 người chết và 15 người khác bị thương.
Theo Vũ Phong (VnExpress.net)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (56 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





