Trúng 3 phát đạn từ cự ly gần trong một vụ ám sát táo tợn ngay giữa thủ đô Moskva, Trung tướng Vladimir Alekseyev vẫn giữ được mạng sống nhờ kỹ năng chiến đấu thượng thừa và phản xạ nhanh nhạy của một cựu sĩ quan đặc nhiệm.
Tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU). Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 8/2, những tình tiết mới nhất về vụ ám sát hụt nhắm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev – Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU) – đã được phóng viên quân sự Alexander Kots công bố, hé lộ một cuộc đối đầu nghẹt thở giữa nạn nhân và kẻ thủ ác. Vụ việc xảy ra vào hai ngày trước đó, khi nghi phạm bất ngờ nổ súng tấn công vị tướng 64 tuổi.

Trái với các báo cáo sơ bộ cho rằng ông bị trúng đạn vào ngực, dữ liệu thực tế cho thấy tướng Alekseyev đã trúng tổng cộng ba phát đạn, bao gồm hai viên vào bụng và một viên vào chân. Tuy nhiên, điều cứu mạng vị lãnh đạo tình báo này chính là bản lĩnh của một người từng tốt nghiệp Trường Chỉ huy Đổ bộ đường không Cao cấp Ryazan danh tiếng.

Phóng viên Kots cho biết, nghi phạm dường như hoàn toàn bất ngờ trước sự phản kháng quyết liệt của mục tiêu. Ngay khi tiếng súng vang lên, tướng Alekseyev đã lập tức nhận diện nguy hiểm, thay vì tìm cách tháo chạy, ông chọn phương án áp sát đối thủ. Màn phản đòn này đã ngăn chặn kẻ ám sát có cơ hội tung ra phát súng chí mạng vào đầu ông. Vết thương ở chân được cho là hậu quả từ cuộc giằng co dữ dội này.

Trong lúc chờ lực lượng cấp cứu, vợ của vị tướng đã bình tĩnh thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ. Bà sử dụng garô để cầm máu ở chân và tận dụng các vật dụng có sẵn để bịt kín vết thương ở vùng bụng, giúp chồng duy trì sự sống trong những giây phút ngặt nghèo nhất. Đến thời điểm hiện tại, truyền thông Nga xác nhận tướng Alekseyev đã qua cơn nguy kịch và có thể trò chuyện, dù tình trạng sức khỏe vẫn được đánh giá là nghiêm trọng.

Về phía hung thủ, nghi phạm trực tiếp nổ súng được xác định là Lyubomir Korba, một công dân Nga 65 tuổi. Sau khi gây án, Korba đã lẩn trốn nhưng nhanh chóng bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và được dẫn giải về Nga vào ngày 8/2.

Theo cáo buộc từ Ủy ban Điều tra Nga, Korba đã thâm nhập Moskva từ cuối tháng 12/2025 theo sự chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine để thực hiện "vụ tấn công khủng bố". Mạng lưới này còn có sự góp mặt của Viktor Vasin (66 tuổi, đã bị bắt tại Moskva) và Zinaida Serebritskaya (54 tuổi, nghi vấn đã trốn sang Ukraine).

Vụ việc đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên chính trường. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thẳng thừng gọi đây là một "hành động khủng bố" nhằm phá hoại nỗ lực đàm phán hòa bình. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ ám sát này.

Tướng Vladimir Alekseyev vốn là một nhân vật dày dạn kinh nghiệm trong quân đội Nga. Ông từng phục vụ tại nhiều đơn vị đặc nhiệm và kinh qua vị trí chỉ huy tình báo tại các quân khu quan trọng như Moskva và Viễn Đông. Chính nền tảng huấn luyện khắc nghiệt từ lực lượng đổ bộ đường không đã giúp ông thoát khỏi kịch bản xấu nhất trong vụ tấn công vừa qua.

QT (SHTT)