-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Thế giới
24/12/2021 16:13Bàng hoàng bức thư tuyệt mệnh dài 3 trang giấy của nữ sinh 14 tuổi nhảy lầu tự tử: 'Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ'
Hồi cuối tháng 8/2021 vừa qua, một nữ sinh 14 tuổi sống tại quận Nam Hối, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã nhảy lầu tự tử vì bị bố mẹ ép đạt điểm cao, dẫn đến áp lực và căng thẳng. Nữ sinh này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh dài 3 mặt giấy với hơn 1.000 chữ cùng 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) tiền lì xì tích cóp nhiều năm. Thời gian gần đây, nội dung của bức thư này được lan truyền lên mạng đã khiến nhiều người xót xa và suy ngẫm.
Được biết, nữ sinh 14 tuổi này sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện, được bố mẹ chu cấp đầy đủ từ nhỏ. Người thân của nữ sinh cấp 2 cho biết cô bé rất ngoan, sống nội tâm, thành tích học tập khá nhưng điểm số của em chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ. Người mẹ thường xuyên mắng chửi cô bé rằng không chịu nỗ lực học tập, thậm chí nói những lời lẽ cay nghiệt, ác độc và đánh đập em.
Cuối cùng, khi không chịu nổi áp lực điểm số, cô bé đã nghĩ quẩn rồi nhảy lầu tự tử. Khi đó, bố mẹ của nữ sinh có hối hận cũng không kịp nữa.
Theo nội dung bức thư tuyệt mệnh, suốt 14 năm cuộc đời, cô bé đã bị bố mẹ mình thường xuyên đánh đập, bạo hành và coi đó là phương pháp để rèn con nghe lời. Cô bé cho rằng mình chỉ là công cụ của cha mẹ, bị ép học hành để đạt thành tích cao và chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương nào. Trong thư, em miêu tả lại chi tiết cách bố mẹ ra tay bạo hành mình ra sao từ bé.
"Lúc bị tát vào mặt là đau nhất, sau đó đến mu bàn tay, sau đó đến cánh tay, và cuối cùng là đùi. Lúc bị đánh bằng dây da hoặc dây điện, trên đùi là đau nhất, sau đó là trên lưng, sau đó là cánh tay. Cách làm nhục người khác hữu hiệu nhất là ép con đi chân đất ra ngoài để con thấy xấu hổ, rồi ngày đêm đều chửi mắng liên hồi.
Nhớ lại 14 năm cuộc đời, 14 năm qua trong ký ức con không đọng lại bất cứ điều gì hạnh phúc hay đáng mong đợi, chỉ ngày này qua ngày khác phải chịu đau đớn, chịu những lời lăng mạ, trừng phạt".
Qua những dòng chữ đau nhói lòng, nữ sinh vừa thể hiện sự uất ức, oán trách, nhưng dường như em không ghét bỏ bố mẹ: "Con rất vui và vinh hạnh khi được làm con của bố mẹ, nhưng nếu có kiếp sau, chúng ta xin đừng gặp lại nhau nữa. Bố mẹ không hề yêu người con gái này, bố mẹ chỉ muốn một cô con gái hoàn mỹ và ưu tú, con không làm được. Con chỉ là một công cụ để bố mẹ đem ra khoe khoang, so sánh với bạn bè. Bố mẹ đã hủy hoại con, vậy nên xin hãy đối xử thật tốt với em trai con, cầu xin bố mẹ đừng tổn thương em ấy giống như con nữa".

Không những vậy, nữ sinh còn viết em quyết định sẽ không tự tử ở trong nhà vì sợ làm bẩn nhà, vậy nên cô bé đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong lá thư, em còn dặn dò bố mẹ và người thân những điều nhỏ nhặt mà nghe xong không ai cầm được nước mắt: "Con không tiêu tiền bừa bãi, tiền lì xì lẫn tiền tiêu vặt đều dành dụm, còn lại tổng cộng 30.000 nhân dân tệ dưới gầm bàn. Bà ngoại cũng đã già và yếu, xin bố mẹ hãy đưa bà về nuôi dưỡng, chăm sóc. Con cũng vừa lỡ giẫm giày lên tấm chiếu phòng khách, mọi người nhớ lấy giẻ lau sạch lại".
Những dòng chữ quá mức đau lòng của cô bé 14 tuổi đã không chỉ khiến bố mẹ, người thân sụp đổ mà làm cho dư luận, nhất là những bậc phụ huynh phải bàng hoàng. Nhiều người đã lên tiếng cảnh báo về cách dạy con sai lầm như bố mẹ trong câu chuyện. Việc đặt kỳ vọng quá cao vào con cái và đối xử khắt khe, nghiêm khắc, dùng đòn roi có thể làm tổn thương tâm lý trẻ nghiêm trọng và để lại những câu chuyện xót xa như thế này.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (46 phút trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (54 phút trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (56 phút trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (58 phút trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (1 giờ trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (1 giờ trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (1 giờ trước)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (1 giờ trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (1 giờ trước)