Thế giới

Bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình sau vụ cảnh sát bắn người da đen

Thống đốc Wisconsin Tony Evers ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang sau khi bạo động xảy ra tại thành phố Kenosha do vụ cảnh sát bắn Jacob Blake, một người da đen 29 tuổi.

Ông Tony Evers chỉ trích tình trạng cướp phá, đốt các tòa nhà xảy ra trong các cuộc biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát. Bên cạnh đó, ông cũng thông báo sẽ có 250 thành viên Vệ binh Quốc gia được triển khai tại bang Wisconsin sau các cuộc biểu tình đêm 24/08.

"Chúng ta không thể quên lý do các cuộc biểu tình nổ ra, và những gì xảy ra trong hai đêm vừa qua cũng như nhiều đêm khác trong năm nay mà chúng ta chứng kiến là nỗi đau, sự mệt mỏi của người da đen tại tiểu bang và đất nước của chúng ta," ông Evers nói trong một thông báo.

"Như tôi muốn nhắc lại hôm nay, tất cả mọi người đều có thể thực hiện những quyền cơ bản - dù là người biểu tình hay phóng viên - một cách ôn hòa và an toàn. Chúng ta sẽ không để tình trạng phẩn biệt chủng tộc và bất công hệ thống tiếp diễn. Chúng ta cũng sẽ không đi vào con đường của tổn thương và hủy hoại," ông nói thêm.

Bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình sau vụ cảnh sát bắn người da đen
Biểu tình ở Wisconsin sau vụ bắn Jacob Blake (Ảnh: AP)

Sở cảnh sát thành phố Kenosha hiện chưa cung cấp nhiều thông tin về vụ bắn Jacob Blake, trong khi Sở Tư pháp của bang thông báo sẽ điều tra vụ việc.

Luật sư dân quyền Ben Crump hôm 25/08 cho biết Blake bị liệt nửa dưới cơ thể sau khi bị cảnh sát bắn vào lưng.

Theo thông tin về vụ việc, Blake hôm 23/08 đã cố gắng hòa giải một vụ ẩu đả và rời khỏi hiện trường khi cảnh sát tới. Tuy vậy trong video vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, khi Blake bước tới và mở cửa chiếc xe ôtô của mình, anh đã bị cảnh sát bắn vào lưng.

Ba con của Blake ngồi trong xe khi vụ việc xảy ra, theo truyền thông địa phương.

Cha của Blake hôm 25/08 cho rằng vụ nổ súng là "âm mưu giết người".

"Họ bắn con trai tôi bảy phát. Bảy phát. Như thể mạng sống của con tôi không quan trọng, nhưng con tôi cũng quan trọng," ông nói.

Patrick Salvi, luật sư của gia đình Blake cho biết có thể đạn đã găm vào xương sống của Blake.

"Cậu ấy bị thủng dạ dày. Cậu ấy gần như phải cắt bỏ ruột non và ruột già. Cậu ấy cũng bị tổn thương gan và thận, ngoài ra còn trúng đạn ở tay," ông Salvi cho hay.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài tuần sau khi bang Wisconsin chứng kiến các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd, một người da đen tử vong khi bị cảnh sát khống chế. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc tương tự cũng được coi là nguyên nhân của biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

Theo báo chí địa phương, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông ở thành phố Kenosha. Nhiều tòa nhà, xe cộ cũng bị đốt.

Julia Jackson, mẹ của Blake, nói rằng những người biểu tình "cần xem xét lại lương tâm họ."

"Khi đi trên những con đường của thành phố này, tôi nhận ra có rất nhiều sự hủy hoại không thể hiện mong muốn của con tôi và gia đình tôi. Nếu Jacob biết về những gì đang xảy ra, tình trạng bạo lực và phá hoại, nó sẽ không vui chút nào," bà nói với các phóng viên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)