Bất chấp nguy hiểm từ dư chấn, 5 thanh niên người Việt đã dùng tay không và dụng cụ thô sơ dỡ đống đổ nát, đưa cụ bà 90 tuổi ra ngoài an toàn. Hành động dũng cảm này đang được truyền thông xứ sở hoa anh đào đồng loạt ca ngợi như một biểu tượng đẹp của tình người.

Chiều 28/7, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trên đường đi làm về, anh Lê Huy Tuấn (25 tuổi) cùng 4 lao động nông nghiệp người Việt phát hiện một căn nhà 2 tầng ở khu Kōzenji, thành phố Yatsushiro bị sập hoàn toàn do dư chấn.

Nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ bên trong đống đổ nát, nhóm thanh niên lập tức dùng tay không phối hợp cùng cưa gỗ và sự hỗ trợ của người dân địa phương để mở đường cứu nạn. Cụ bà 90 tuổi sống một mình sau đó đã được đưa ra ngoài an toàn. Do hệ thống liên lạc của lực lượng cứu hỏa bị gián đoạn, người dân đã dùng xe cá nhân chuyển cụ đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo dù bị gãy chân.

"Chúng tôi cố gắng đưa cụ bà ra ngoài an toàn nhanh nhất có thể. Người Việt Nam coi việc giúp đỡ hàng xóm lúc hoạn nạn như một phản xạ tự nhiên", anh Lê Huy Tuấn chia sẻ về động lực dấn thân vào nguy hiểm.

01-1785540016-bao-chi-nhat-ban-ton-vinh-nhom-lao-dong-viet-nam-dung-cam-cuu-song-cu-ba-trong-dong-dat
Anh Lê Huy Tuấn, một trong 5 thực tập sinh người Việt cứu cụ bà 90 tuổi khỏi căn nhà sập tại khu Kozenji (thành phố Yatsushiro) ngày 28/7.

Hành động dũng cảm của nhóm thực tập sinh Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí Nhật Bản.

Trang Sankei Shimbun (30/7) thuật lại chi tiết vụ giải cứu và trích dẫn câu nói ấn tượng của anh Tuấn. Tờ báo khẳng định hành động này là "niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản".

Trong khi đó Đài truyền hình NHK (31/7) phát sóng đoạn video ghi lại khoảnh khắc giải cứu nghẹt thở tại hiện trường.

Các trang tin lớn: Huffington Post, TBS News... đồng loạt đăng tải bài viết ca ngợi tinh thần vì cộng đồng của nhóm thanh niên.

Ông Kazunori Nishida, một người dân địa phương tham gia hỗ trợ, khẳng định sự có mặt và sức lực của các lao động Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc cứu sống nạn nhân kịp thời.

Trận động đất nghiêm trọng lần này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 người, làm nhiều người bị thương và khiến khoảng 37.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Cộng đồng người Việt tại địa phương cũng chịu tổn thất khi ghi nhận 1 thực tập sinh tử vong do tai nạn sập cần cẩu nhà máy và 1 trường hợp bị thương do tường sập ở thành phố Uki (đã được cấp cứu qua khỏi nguy hiểm).

Theo thống kê tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản hiện là nơi sinh sống và làm việc của khoảng 681.000 người Việt Nam. Trong đó, lực lượng thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định chiếm hơn một nửa, đóng góp đáng kể vào đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

TN (SHTT)