-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
25/04/2021 20:02'Bão' Covid-19 càn quét Ấn Độ: Bệnh nhân gục trên xe ba gác, trút hơi thở cuối cùng ngay trên cáng, không khí tang thương bao trùm khắp nơi
Không ai ở Ấn Độ được an toàn trong tình thế này! Đó là điều có thể khẳng định trong bối cảnh làn sóng Covid-19 mới tràn vào quốc gia Nam Á này. Biến thể Covid-19 với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn đã đẩy Ấn Độ rơi vào cuộc khủng hoảng, trận chiến cam go để cung cấp oxy cho bệnh nhân. Nguồn khí thở, thuốc men thiếu trầm trọng khiến số người chết cũng tăng cao vì không được cứu chữa kịp thời.
Nếu ở đợt bùng phát lần trước, những người ở độ tuổi dưới 40 dường như không quá bị ảnh hưởng thì lần này, họ cũng trở thành mục tiêu cho virus tấn công. Trẻ sơ sinh vài tháng tuổi cũng bị nhiễm bệnh, phụ nữ mang thai cũng bị đe dọa tính mạng.
Phóng viên Ashish Srivasrva ở thủ đô New Delhi cho biết: "Tôi đã đến thăm các khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở một số bệnh viện công lớn nhất của New Delhi. Chẳng hạn như ở Bệnh viện Guru Teg Bahadur, họ đã biến bãi đậu xe thành một khu chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân nằm trên cáng ở các hành lang. Mỗi giường chứa khoảng 3-4 bệnh nhân, tất cả đều dùng chung một bình oxy".
"Các bác sĩ và y tá nói rằng họ chưa từng chứng kiến một tình huống khẩn cấp nào như thế này trong đời. Một số người đang phải làm việc 3-4 ca liên tục vì đồng nghiệp của họ cũng đã nhiễm bệnh. Họ đang kiệt sức".
Bệnh nhân chết trên xe đẩy bên ngoài bệnh viện
Những người anh em của Shayam Narayan nỗ lực gấp rút đưa anh từ chiếc xe kéo sang cáng cứu thương của bệnh viện ở thủ đô New Delhi. Thế mà, dù đến được bệnh viện rồi, Narayan cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Anh đã chết ngay trên chiếc cáng. Chỉ vài phút sau, người thân của anh phải nhận tin dữ.

Narayan là một trong những nạn nhân mới nhất tử vong vì làn sóng Covid-19 thứ 2 càn quét khắp Ấn Độ. Các anh trai đã đưa Narayan đến bệnh viện vào 6h ngày 23/4. Tuy nhiên, nhân viên bệnh viện cho rằng Narayan đã khỏe lại và có thể về nhà. Chỉ 10 tiếng sau, tình trạng của anh xấu đi. Họ đưa Narayan quay lại bệnh viện, nhưng đã quá muộn rồi!
“Hệ thống y tế đã sụp đổ”, Raj - em trai của Narayan - nói với Reuters.
Narayan, cha của 5 người con, đã chết mà không được nhập viện hoặc đưa đến nhà xác. Điều này đồng nghĩa với việc cái chết của anh khó có thể được tính chính thức vào số lượng người chết đang ngày càng gia tăng của thành phố.
Trong ngày thứ 2 dịch bùng phát, tổng số ca lây nhiễm của quốc gia này cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái, ở mức 346.786 ca vào ngày 24/4. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 2.624 người tử vong do Covid-19 vào ngày 24/4, đưa tổng số người chết lên 189.544 người.
Bệnh viện Guru Teg Bahadur, ở phía Đông Bắc thủ đô New Delhi, là một trong những bệnh viện đang chiến đấu với tình trạng thiếu oxy và thiếu giường bệnh. Nhiều bệnh nhân chết trên xe đẩy bên ngoài, giống như Narayan.
Người phát ngôn của chính phủ Delhi cho biết: “Do sự gia tăng theo cấp số nhân của các trường hợp COVID-19 ở Delhi, tất cả các bệnh viện đều quá tải. Tại Bệnh viện GTB, xe cứu thương vẫn liên tục ra vào dù không còn giường bệnh. Mặc dù vậy, chính phủ đang cố gắng hết sức để tất cả bệnh nhân được điều trị tại cơ sở này hay cơ sở khác".
Theo các dữ liệu chính thức, 400 giường chăm sóc đặc biệt (ICU) trong bệnh viện của chính phủ đều đã kín chỗ. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn liên tục được đưa tới trên xe cứu thương, và thậm chí trên cả xe ba bánh.
Nhiều bệnh nhân phải đợi hàng giờ trên xe đẩy để được nhập viện. Không ít trường hợp, giống như Narayan, họ phải chết trước khi được vào được bệnh viện.
“Đội ngũ nhân viên bệnh viện đang nỗ lực hết mình nhưng không có đủ oxy”, Tushar Maurya - người có mẹ đang được điều trị tại bệnh viện - chia sẻ.
Sau khi bị từ chối vào phòng chăm sóc tích cực, một người đàn ông loạng choạng cố gắng quay lại chiếc xe ba bánh. Vài phút sau, anh bất tỉnh. Được đưa lên cáng cứu thương, tay anh đập vào cánh cửa phòng chăm sóc tích cực khi bị nhân viên bảo vệ kéo đi.
Một người đàn ông khác nằm một mình trong đau đớn trên chiếc xe cứu thương đang lao nhanh với cánh cửa sau không kịp đóng. Một bệnh nhân khác nằm ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng, bình oxy y tế sắp hết, gia đình vội vã đi thay.
Bệnh nhân nằm vạ vật trên vỉa hè
Tuần này, một video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một số bệnh nhân Covid-19 ngủ trên vỉa hè bên ngoài Viện Khoa học Y tế Bidar (BRIMS) tại thành phố Bidar thuộc bang Karnataka của Ấn Độ. Nguồn tin cho hay, BRIMS thiếu giường bệnh, các bệnh nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi bên ngoài khuôn viên cơ sở y tế này và ngủ tại đây chờ tới lượt.
Tuy nhiên, phó ủy viên thành phố Bidar Ramachandran R ngày 23/4 đã bác bỏ thông tin thiếu giường bệnh.
Ông Ramachandran giải thích cơ sở này là bệnh viện chuyên điều trị Covid-19, không phải cơ sở chăm sóc thông thường cho những người nhiễm Covid-19, do đó chỉ những bệnh nhân cần nhập viện mới được đưa vào đây.
Trút hơi thở cuối cùng trên xe ba bánh
Những ngày gần đây, bức ảnh một người phụ nữ kiệt sức, ngồi úp mặt vào một chiếc xe 3 bánh cùng với thi thể của con trai bà trên một con phố đông đúc ở thành phố Varanasi thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và cả truyền thông. Hay nói đúng hơn là nó đã khiến mạng xã hội "dậy sóng".
Người phụ nữ trong bức ảnh là bà Chandrakala Singh, còn thi thể bên cạnh là con trai bà Vineet Singh.
Bức ảnh này chỉ là một ví dụ cho thấy hoàn cảnh của những người Ấn Độ bị mắc kẹt giữa đại dịch đang hoành hành và hệ thống y tế đã gần như sụp đổ.
Bà Chandrakala Singh đưa con trai tới bệnh viện ở thành phố Varanasi để chữa trị theo lịch hẹn từ tuần trước. Anh Vineet Singh từng đến khám ở đây vài tuần trước. Thế nhưng, khi hai mẹ con Vineet Singh đến nơi, phía bệnh viện nói rằng bác sĩ không ở đó. Họ được tư vấn di chuyển đến bệnh viện khác có nhận các ca cấp cứu.
Khi đến cửa bệnh viện thứ 2, Vineet Singh gục xuống, các bác sĩ ở đây vẫn từ chối tiếp nhận anh. “Họ nói rằng con tôi bị nhiễm Covid-19”, bà Chandrakala Singh nói trong nước mắt. “Con trai tôi cố gắng hít thở. Chúng tôi cầu xin được thở oxy và một xe cứu thương, nhưng không được”.
Trên đường đến bệnh viện thứ 3, Vineet chết, thi thể anh nằm dưới chân mẹ.
Và khi bà ngồi đó đau buồn, tan nát vì cái chết của con trai mình và đang rất cần sự giúp đỡ, bà đã bị cướp. Hồ sơ bệnh án và điện thoại của con trai bà đã bị đánh cắp.
Không rõ liệu có phải Vineet Singh qua đời do Covid-19 hay không. Gia đình cho biết anh không có bất kỳ triệu chứng nào của virus này.
Gia đình của Vineet Singh cho rằng nếu được nhập viện, thở oxy và chữa trị thận, anh có thể đã không ra đi một cách đau xót như vậy. "Cháu trai tôi chết do sự thiếu trách nhiệm (của hệ thống y tế). Điều này sẽ còn dẫn tới nhiều cái chết nữa", ông Jai Singh - chú của Vineet Singh nói với phóng viên hãng tin BBC.
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (06:50)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (06:38)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (06:28)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (06:24)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (06:17)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (06:04)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (06:00)
- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)




