Thế giới

Bảo mẫu Trung Quốc lĩnh 20 năm tù vì giết và chặt thi thể chủ nhà

Một bảo mẫu Trung Quốc giết và chặt thi thể chủ nhà rồi phi tang bằng cách giấu ở trong rừng.

Một bảo mẫu Trung Quốc giết và chặt thi thể chủ nhà rồi phi tang bằng cách giấu ở trong rừng.
Hui Zhang, 34 tuổi, thừa nhận giết hai vợ chồng Ying Wang và Liangsi Xui trong khi ẩu đả với họ tại nhà của cô ta, sau khi cặp vợ chồng phát hiện con trai hai tháng tuổi chết trong khi được Hui trông nom.
 

Bản ký họa Hui Zhang (phải) và Te Lu trong phiên tòa ngày 19/1 ở Paris.

Hui nói rằng cô ta đã dùng một con dao chặt thịt để tự vệ khi cặp vợ chồng tấn công cô ta và bạn trai Te Lu, cũng 34 tuổi. Tòa án ở Paris hôm 19/1 tuyên án Hui 20 năm tù còn Te được trắng án.

Hui đã nhận tội trước tòa. "Đó là sự thật, tôi đã giết họ. Tôi sẽ hối tiếc cả đời", cô ta nói. Te nói rằng anh ta bị ngã bất tỉnh trong cuộc ẩu đả và vẫn chưa tỉnh lại khi Hui dùng cưa máy cắt hai thi thể.

Hui bọc các bộ phận thi thể vào túi rác và dọn sạch căn hộ của mình. Te sau đó giúp cô ta giấu chúng vào rừng Vincennes, phía đông Paris, một cảnh sát cho biết.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào tháng 6/2012, sau khi hai người chạy bộ nhìn thấy một cẳng chân người trong rừng Vincennes. Vài ngày sau, một con chó đánh hơi tìm thấy một phần thân người cũng trong khu vực này. Trước khi cơ quan điều tra xác định danh tính thi thể, Hui và Te đã tự đầu thú và chỉ cho cảnh sát địa điểm họ giấu các bộ phận còn lại xung quanh rừng.
 
>> Chồng bị bắt sau khi video "Ép vợ khỏa thân diễu phố" gây phẫn nộ
>> Phát hiện vợ gửi ảnh nude cho trai lạ, chồng bắt vợ khỏa thân diễu phố
 
Theo Phương Vũ (VnExpress.net)