-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thế giới
25/04/2025 17:09Báo Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng muốn có phòng trang điểm trong Lầu Năm Góc
Chi phí dự án vào khoảng vài nghìn USD, theo hai nguồn tin. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền tổng thống Donald Trump vẫn đang theo đuổi các biện pháp cắt giảm chi phí và nhân sự.
"Các thay đổi, nâng cấp đối với Phòng Họp báo Lầu Năm Góc không có gì mới và thường xảy ra mỗi khi có sự thay đổi trong chính quyền," phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết.
Kế hoạch ban đầu cho thấy dự án có thể tiêu tốn hơn 40.000 USD, nhưng sau đó đã được thu gọn, theo các nguồn tin.
Sau khi CBS đăng tải thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phải hồi trên X rằng đây là "câu chuyện không có thật, không có chỉ thị nào, không có phòng trang điểm nào".
Trước khi trở thành bộ trưởng quốc phòng, ông Hegseth là người dẫn chương trình buổi sáng Fox & Friends Weekend cho kênh truyền hình Fox News.
Bộ trưởng Hegseth tự trang điểm mỗi khi xuất hiện trên truyền hình và không thuê chuyên gia trang điểm, một quan chức quốc phòng cho biết.
Ông Hegseth chưa sử dụng phòng họp báo tại Lầu Năm Góc để thông tin cho phóng viên, nhưng từng sử dụng phòng này để trả lời phỏng vấn truyền hình. Hồi đầu tuần, ông xuất hiện trên chương trình của Fox, đổ lỗi cho truyền thông và các cựu nhân viên Bộ Quốc phòng về việc tiết lộ ông gửi thông tin nhạy cảm trên ứng dụng Signal về các cuộc không kích lực lượng Houthi ở Yemen.
Bộ trưởng Hegseth không phủ nhận thông tin ông chia sẻ tin tức thời gian thực về các cuộc không kích tại Yemen cho người thân. Ông không giải thích vì sao vợ ông có mặt trong nhóm chat nơi ông chia sẻ những thông tin này, dù không phải nhân sự Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là nhóm chat Signal thứ hai ông Hegseth chia sẻ thông tin về các cuộc không kích lực lượng Houthi. Nhóm chat trước đó gồm các quan chức an ninh quốc gia Mỹ, bị lộ do cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz thêm nhầm nhà báo Jeffrey Goldberg vào.
Ông Hegseth khẳng định không chia sẻ thông tin mật trong cả hai nhóm chat. Quyền tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra vụ việc.
Hoài An (SHTT)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (28 phút trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (41 phút trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (50 phút trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (2 giờ trước)
- Mercedes-Benz triệu hồi hơn 144.000 xe: Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể "tắt ngúm" khi vận hành (2 giờ trước)
- Hàng loạt chuyên cơ y tế đổ bộ Tây Ban Nha, giải cứu du khách khỏi du thuyền chứa virus chết người (3 giờ trước)
- Giải cứu 7 phụ nữ ngạt khí, hoảng loạn do kẹt thang máy thẩm mỹ viện (3 giờ trước)
- Một xã ở Vĩnh Long vận động người dân tạm dừng karaoke để học sinh tập trung ôn thi (3 giờ trước)