Thế giới
23/05/2016 13:47Báo ngoại nhầm ảnh quảng cáo thành "poster chào đón Obama" tại Việt Nam
Một nhiếp ảnh ở Hà Nội in hình Obama để minh họa cho dịch vụ chụp ảnh thẻ nhưng lại khiến một trang báo lớn của Tây Ban Nha hiểu nhầm là người dân cầm poster chào đón Tổng thống Mỹ.
Trang Elpais uy tín của Tây Ban Nha cũng viết về sự kiện và khiến nhiều người Việt chú ý khi sử dụng ảnh chụp tại Hà Nội nhưng mô tả sai ý nghĩa. Nhiều người đã kịp chụp lại màn hình sự cố hài hước này và truyền tay nhau.
Cụ thể, dưới ảnh người đàn ông cầm hình Obama để quảng cáo cho dịch vụ chụp ảnh thẻ, trang Elpais mô tả: "Một người dân Việt Nam giơ băng rôn chào mừng Tổng thống Obama" (tạm dịch). Hiện, dòng chữ này đã được sửa thành: "Một người dân Việt Nam cầm poster của Obama tại Hà Nội". Ảnh xuất hiện trong bài viết ngày 22/5 về sự kiện Obama đến thăm Việt Nam.
![]() |
Dòng chú thích ảnh trước và sau khi được điều chỉnh trên báo Tây Ban Nha. |
Sự nhầm lẫn trên báo ngoại lẫn chiêu quảng cáo hài hước của chủ tiệm ảnh ở Hà Nội khiến nhiều người bật cười, khiến sự kiện tổng thống Mỹ Obama sang Việt Nam càng trở thành đề tài được bàn tán.Bức ảnh trên ban đầu được đăng tải trên trang Reuters. Ảnh do phóng viên Kham thường trú tại Việt Nam ghi lại. Reuters chú thích về bức ảnh như sau: "Kiều Trí Huy, một nhiếp ảnh gia người Việt đã in hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tấm áp phích để quảng bá dịch vụ chụp ảnh lấy liền cho studio của mình ở Hà Nội".
Người đàn ông xuất hiện trong tấm ảnh gây hiểu lầm trên là anh Kiều Trí Huy (chủ một hiệu ảnh ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Chia sẻ với iOne, anh Huy cho biết: "Mấy hôm trước đúng là tôi đã in hình của Tổng thống Obama lên áp phích để minh họa cho dịch vụ chụp ảnh thẻ lấy liền. Mục đích chỉ là muốn được nhiều người biết đến và quảng cáo cho cửa hàng thêm một chút thôi. Tôi nghĩ nó không phạm pháp vì ở Hà Nội này có nhan nhản cửa hàng đều làm theo hình thức đó".
Sau khi treo bằng rôn này lên, anh Trí Huy thừa nhận lượng khách có đông hơn ngày thường một chút. Tuy nhiên, vì thấy nó không phù hợp lắm với bối cảnh hiện tại của đất nước nên sau đó anh đã gỡ tấm áp phích này xuống.
Việc bức ảnh về mình được đăng tải trên một số tờ báo nước ngoài khiến anh Huy thấy bất ngờ. Anh cũng đã nghe một số người bạn cho hay thông tin rằng hình ảnh của mình bị một trang báo nước ngoài hiểu nhầm là cầm băng rôn để chào đón Tổng thống Obama.
Theo Tân Cao (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



