-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
01/09/2016 15:54Bảo Obama nghe mình, Tổng thống Philippines ngông cỡ nào?
Vốn nổi tiếng là người có những phát ngôn rất “bạo miệng”, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây lại gây sốc khi nói Tổng thống Mỹ Obama phải nghe ông về chuyện nhân quyền.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters ngày 31-8, ông Rodrigo Duterte phát biểu hôm thứ tư rằng ông sẵn sàng thảo luận bất cứ vấn đề gì với Tổng thống Barack Obama trong cuộc gặp gỡ tuần tới tại Lào, nhưng không quên nói thêm rằng Tổng thống Mỹ phải nghe ông nói trước khi hỏi các vấn đề về nhân quyền.
Phát ngôn gây sóng gió
Khi được báo chí hỏi liệu ông có sẵn lòng thảo luận về nhân quyền với Tổng thống Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á sẽ diễn ra vào ngày 6-9 sắp tới không, ông Duterte trả lời:
“Họ phải hiểu vấn đề trước khi thảo luận về nhân quyền. Tôi sẽ nhấn mạnh, nghe tôi đây: vấn đề là như thế này này, sau đó có thể nói chuyện”.
Washington đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đột biến các vụ giết người liên quan đến ma túy từ khi ông Duterte trở thành Tổng thống Philippines 2 tháng trước đây và tuyên bố sẽ quét sạch ma túy ra khỏi quốc gia Đông Nam Á này.
Dữ liệu cảnh sát công bố vào hôm thứ ba cho thấy số lượng các vụ giết người liên quan đến ma túy từ khi Duterte nhậm chức đến nay là khoảng 2.000, gần một nửa trong số đó có liên quan đến cảnh sát và phần còn là do các vụ nổ súng của các tay súng không biết danh tính.
Duterte, người được mệnh danh là "Người trừng phạt", đã không thèm biện hộ cho hành động cho phép cảnh sát giết người sử dụng và buôn bán ma túy, mà còn phản ứng mạnh lại với những lời chỉ trích từ Liên Hiệp Quốc và các nước khác.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống đương nhiệm của Philppines gây sóng gió với những phát ngôn của mình.
Hôm thứ hai vừa qua, Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ đưa ra những quan ngại về một vài phát ngôn gần đây của ông Duterte khi hai vị tổng thống gặp nhau tại Lào.
Mới giữa tháng 8 này, ông Rodrigo Duterte vừa châm ngòi một cuộc tranh cãi với Mỹ sau khi xúc phạm gọi đại sứ Mỹ tại Philippines là "con của mụ điếm".
Ngay lập tức, Washington đã phải triệu tập phái viên của Manila tại Mỹ tới phàn nàn.
Vị tổng thống nổi tiếng... chửi thề
Tuần trước, ông Duterte lại lên tiếng cáo buộc nữ thượng nghị sĩ Leila de Lima nhận hối lộ từ các trùm ma túy bị bắt giam, nói bà có dan díu tình cảm với người lái xe của mình và nếu ông là bà thì “thà treo cổ còn hơn” sau khi bà Lima dẫn đầu cuộc điều tra nhắm vào các vụ giết người liên quan đến ma túy do ông gây ra.
Ngoài ra, tháng 6 năm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte còn gây hấn với báo giới khi từ chối xin lỗi vì phát biểu một số nhà báo tham nhũng đáng bị giết chết.
"Đừng giỡn mặt với tôi", ông Duterte phát biểu trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng 6. "Chỉ vì các người là nhà báo, không có nghĩa là các người được miễn bị ám sát dù cho các người có chó đẻ cỡ nào”, ông Duterte thẳng thừng.
Không chỉ nổi tiếng về khoản… chửi thề, Tổng thống Duterte còn được biết đến với những kiểu nói đùa không giống ai.
Tháng 4 năm nay khi chưa trúng cử, ứng viên Tổng thống Rodrigo Duterte khiến nhiều người phẫn nộ khi buông lời nói đùa kèm chửi thề khi nhắc lại vụ cưỡng hiếp tập thể và giết chết nhà truyền giáo người Úc Jacqueline Hamill ở thành phố Quezon của Philippines năm 1989.
Washington Post trích đăng lời Tổng thống Duterte do Rappler dịch: “Tôi nhìn mặt cô ấy, đẹp như một diễn viên Mỹ. Thật là lãng phí. Chúng xếp hàng cưỡng hiếp cô ấy. Tôi rất tức giận vì cô ấy bị cưỡng hiếp, đó là 1 chuyện. Nhưng cô ấy quá đẹp, ngài thị trưởng nên là người đầu tiên. Thật lãng phí.”
Theo Washington Post, “ngài thị trưởng” mà ông Duterte nói đến lúc đó chính là ông, người đang giữ chức thị trưởng thành phố Davao, trên đảo Mindanao phía nam Philippines.
Theo Ngọc Đông (Tuổi Trẻ)








- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (1 giờ trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (1 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (1 giờ trước)
- 2026, có 3 con giáp vận đỏ như son, làm chơi đếm tiền thật (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì? (2 giờ trước)




