-
8 nhà thầu sân bay Long Thành dùng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi -
Cảnh báo siêu El Nino có thể khiến châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu thời tiết cực đoan -
Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút -
Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy -
Nguyên nhân người đi xe đạp tử vong trong tư thế kẹt cổ ở hàng rào nhà dân, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Bão Dolphin giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng cảnh báo mới tới Biển Đông -
Thanh Hoá: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông -
Thanh Hóa: Xót xa hai anh em tử vong nghi do điện giật khi đi thả diều gặp trời mưa -
Việt Nam khẩn trương hỗ trợ công dân sau động đất tại Nhật Bản -
Lý do cầu Thăng Long tắc từ sáng sớm, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin
Thế giới
02/07/2026 20:01Triệu phú tiền số bị nhóm con nợ lập mưu sát hại, giấu xác trong vali
Dựa trên hồ sơ luận tội, ba bị cáo chính gồm Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastian Vargas và Matias Gil đã bắt tay nhau lên một kế hoạch hoàn hảo để lừa triệu phú 41 tuổi vào bẫy.
Nhóm này lợi dụng một thỏa thuận vay nợ được ký kết hợp pháp trước đó để làm mồi nhử. Pilepich (một nhà phát triển bất động sản tự xưng) đã hẹn Fernando đến địa điểm gặp mặt với lý do hoàn trả khoản thanh toán đầu tiên trị giá hơn 20.000 USD.
Ngay khi xuất hiện tại điểm hẹn, Fernando bất ngờ bị bắn hai phát từ sau lưng. Sau khi nạn nhân tử vong, nhóm hung thủ đã nhét thi thể anh vào một chiếc vali màu đỏ, một chiếc ba lô và các túi nhựa rồi đem vứt xuống suối Arroyo del Rey tại thị trấn Ingeniero Budge, tỉnh Buenos Aires.
Vụ việc chỉ phát lộ vào ngày 23/7/2023 khi một nhóm trẻ em tình cờ nhìn thấy chiếc vali chứa các bộ phận cơ thể dưới suối. Lực lượng cảnh sát sau đó đã tìm thấy phần thi thể còn lại và nhận dạng nạn nhân thông qua dấu vân tay cùng các hình xăm đặc trưng.

Trước khi bị sát hại, Fernando đang thuê một căn hộ tại Ituzaingo (Buenos Aires) và lên kế hoạch bay trở lại Barcelona (Tây Ban Nha). Do anh không trả lại chìa khóa đúng hạn, nhân viên môi giới bất động sản đã báo cảnh sát.
Tại hiện trường căn hộ, mọi thứ cho thấy vị triệu phú đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi: vali xếp đầy đồ đạc, nước hoa, máy tính xách tay, iPad và thuốc điều trị tâm thần vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, ví tiền, điện thoại di động và chú chó cưng của anh đã biến mất cùng chủ nhân.
Đáng chú ý, trước khi qua đời, Fernando liên tục có những dòng trạng thái đầy bất an và u uất trên mạng xã hội:
"Thật không thể tin được trên thế giới này lại có những kẻ độc ác đến mức, trong khi bạn đang nghĩ đến việc giúp đỡ họ, họ lại nghĩ đến việc hủy hoại bạn. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mọi người đã được cảnh báo rồi."
Ngoài 3 hung thủ trực tiếp ra tay, cơ quan công tố Argentina còn đưa ra ánh sáng một mạng lưới giúp sức che giấu tội ác. Ba bị cáo khác bao gồm Fernando Carrizo, Luis Contreras và Horacio Cordoba bị truy tố trong một vụ án riêng biệt với tội danh hỗ trợ đóng gói và di chuyển các phần thi thể của nạn nhân ra bờ suối.
Bị cáo Blanca Gladys Cristaldo bị cáo buộc tội che giấu nghi phạm với tình tiết tăng nặng vì đã cung cấp nơi ẩn náu cho Pilepich trong thời gian tên này bỏ trốn lệnh truy nã.
Fernando Perez Algaba (biệt danh "Lechuga") là một hình mẫu tự thân lập nghiệp nổi tiếng tại Argentina. Anh bắt đầu bươn chải kiếm sống bằng việc bán bánh sandwich từ năm 14 tuổi.
Nhờ nhạy bén đầu tư vào thị trường chứng khoán và tiền điện tử, Fernando nhanh chóng tích lũy được khối tài sản hàng triệu USD. Đến năm 24 tuổi, anh đã sở hữu một doanh nghiệp lớn chuyên mua bán và cho thuê xe hơi hạng sang. Trước khi qua đời, anh có một cuộc sống vô cùng xa hoa và thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch vương giả lên trang Instagram cá nhân có hơn 900.000 người theo dõi.
- Phát hiện "vật thể bay lạ" sát biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc khẩn cấp sơ tán dân (20:07)
- Xe giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 14 qua Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Chelsea chính thức nổ "bom tấn" 52 triệu bảng, đón tân binh thứ 7 trong mùa Hè 2026 (1 giờ trước)
- Trợ thủ cho "ông trùm giấu mặt" vận chuyển 50kg ma túy từ Đức bị phạt tù chung thân (1 giờ trước)
- Di dời bia tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (2 giờ trước)
- Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng ông Nguyễn Quang Thiều, Khai trừ Đảng Giám đốc NXB Hội Nhà văn (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM làm việc với rapper MCK sau loạt lùm xùm trong album mới (2 giờ trước)
- Chủ mưu đường dây kinh doanh hàng hiệu giả tại Phú Quốc ra đầu thú (3 giờ trước)
- Xe máy rơi xuống vực núi ở Hà Tĩnh: Mẹ tử vong, con gái nguy kịch (3 giờ trước)
- Vingroup đổi tên Sân vận động Hùng Vương thành Sân vận động VinFast (3 giờ trước)