Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định người điều khiển chiếc máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh hôm 26/6 từng gặp bất ổn tâm lý nghiêm trọng.

Theo thông báo từ chính quyền quận Triều Dương (Bắc Kinh), phi công trong vụ việc là ông Lưu (66 tuổi), một lao động tự do, đã ly hôn và đang sống đơn thân. Qua điều tra, giới chức trách phát hiện ông Lưu phải đối mặt với hội chứng lo âu và mất ngủ trầm trọng trong một thời gian dài. Nhiều đoạn ghi chép trong nhật ký cá nhân của ông thể hiện rõ ý định muốn tìm đến cái chết.

Dù có bất ổn về sức khỏe tâm thần, ông Lưu vẫn được cấp chứng chỉ lái máy bay thể thao vào năm 2021 và tiếp tục lấy bằng phi công tư nhân vào năm 2024.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 26/6, lịch trình bay của phi công này được tái hiện như sau.

Ông Lưu điều khiển chiếc phi cơ hạng nhẹ cỡ nhỏ mang số hiệu Sunward SA60L Aurora rời đường băng tại một sân bay thuộc quận Bình Cốc (phía đông bắc Bắc Kinh).

02-1782987876-phi-cong-lao-may-bay-vao-toa-nha-cao-nhat-bac-kinh-tung-muon-tu-tu
Tòa tháp CITIC Tower ở Bắc Kinh bị hư hại ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

Ban đầu, chuyến bay có sự kèm cặp của giám sát viên. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang chế độ bay đơn một mình, ông Lưu đã lái máy bay lệch khỏi phạm vi quy định và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đài kiểm soát.

Chiếc phi cơ vượt qua quãng đường khoảng 70 km, lao thẳng vào CITIC Tower - tòa nhà chọc trời 109 tầng cao nhất thủ đô Trung Quốc.

Vụ tai nạn khiến phi công tử vong tại chỗ và làm 13 người khác bị thương (rất may không có ai nguy hiểm đến tính mạng). Cú đâm trực diện làm vỡ nhiều mảng kính lớn của cao ốc, khiến đuôi máy bay và các mảnh vỡ cơ khí rơi phản cảm xuống chân tòa nhà, buộc toàn bộ nhân sự bên trong phải sơ tán khẩn cấp.

Cơ quan điều tra quận Triều Dương chính thức kết luận đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho an toàn công cộng xuất phát từ nguyên nhân cá nhân.

Mặc dù vậy, chính quyền vẫn chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng về việc làm thế nào một chiếc máy bay tư nhân có thể dễ dàng xâm nhập sâu vào vùng không phận đặc biệt nhạy cảm và đông đúc ngay trung tâm thủ đô Bắc Kinh.

Ngay sau sự cố chấn động này, toàn bộ các trường và trung tâm đào tạo phi công trên khắp Trung Quốc đã nhận được lệnh khẩn, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động bay để tiến hành tổng rà soát và kiểm tra quy trình an toàn.

TN (SHTT)