Thế giới
28/06/2018 10:31Bay từ New Zealand đến Mỹ để đột nhập nhà thiếu nữ quen trên mạng
Cảnh sát hạt Goochland cho biết Troy George Skinner, 25 tuổi, đến nhà của cô gái trẻ ở TP Richmond, bang Virginia hôm 22-6 mang theo dao, bình xịt hơi cay và băng keo. Thanh niên này bị trúng đạn vào cổ sau khi cố đột nhập vào nhà và ngất xỉu gần đó khi bỏ trốn.
Vụ việc xảy ra khi hai mẹ con đang ở nhà. Trước đó, Skinner gõ cửa nhưng người mẹ không trả lời vì bà không có thói quen đáp lại người gõ cửa vào ban ngày.
Sau khi nhìn thấy mẹ của cô gái bên trong, thanh niên này hét lên anh ta đã lặn lội đường xa đến đây và cần sự giúp đỡ. Không nhận được phản hồi gì từ người trong nhà, Skinner cố đột nhập vào trong bằng cách dùng gạch đập vỡ cửa.
Tuy nhiên, theo cảnh sát, người mẹ đã nhanh chóng dùng súng đáp trả từ trong nhà.


Người phụ nữ trước đó cảnh báo Skinner rằng bà có súng và bắn hai phát khi anh ta đưa tay qua cửa kính vỡ để mở khóa cửa.
Skinner quyết đi chặng đường dài 13.500 km đến Mỹ sau khi cô bé 14 tuổi ngừng trò chuyện qua mạng với y. Skinner đã bay 3 chuyến (từ TP Auckland đến TP Sydney - Úc, rồi đến TP Los Angeles và thủ đô Washington - Mỹ) và bắt xe buýt đến vùng ngoại ô TP Richmond, Virginia trong hành trình kéo dài 2 ngày.
Skinner dự định về nước trong ngày 30-6. Cảnh sát trưởng hạt Goochland – ông James Agnew – hôm 25-6 cho rằng: "Đây không phải là hành động ngẫu nhiên hay tự phát mà đã được lên kế hoạch".
Cảnh sát cho biết thanh niên này không được mời đến và cô gái 14 tuổi – người quen Skinner qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến Discord - cho biết không muốn nói chuyện với y nữa 4 tháng trước. Dù vậy, Skinner vẫn cố tiếp tục duy trì liên lạc với cô này.
Theo cảnh sát, người mẹ không hề biết mối quan hệ của con gái với Skinner.

Anh Shamar Singh, một người bạn của Skinner, cho hay Skinner mượn vài trăm USD của anh hai tuần trước và nói rằng đến thăm một người bạn sắp chết ở nước ngoài.
Cảnh sát Agnew cho hay: "Tất cả những gì tôi có thể nói là cách mà anh ta cố đột nhập vào ngôi nhà đó và những thứ tịch thu được cho thấy y có ý định xấu".
Cảnh sát cho rằng vũ khí và băng keo chỉ được mua vài giờ trước đó ở cửa hàng Walmart. Hiện thanh niên này được điều trị tại bệnh viện và sẽ hồi phục.
Tuy nhiên, Skinner sẽ phải đối mặt với tội danh cố đột nhập vào nhà với vũ khí gây sát thương và có ý định phạm tội nghiêm trọng.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




