Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bé 4 tuổi tử vong sau một ngày lây Covid-19 từ mẹ

Cô bé Kali Cook qua đời khi đang ngủ, chỉ một ngày sau khi người mẹ chưa tiêm vaccine có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cái chết của bé Kali Cook (4 tuổi) hôm 7/9 ở Bacliff trở thành ca tử vong do Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở hạt Galeveston, bang Texas kể từ khi đại dịch bùng phát tới nay. Giờ đây, bố mẹ cô bé hối hận vì không tiêm vaccine. "Tôi là một trong những người bài xích vaccine. Tôi đã phản đối nó. Giờ thì tôi ước mình chưa bao giờ làm vậy", mẹ của Kali - Karra Harwood - nói.

Chia sẻ trên The Daily News, Karra cho biết con gái cô không hề có tiền sử rối loạn miễn dịch. Tuy nhiên, cô bé có xu hướng sức đề kháng kém hơn các anh chị em. Trước đó, cả gia đình đã phải cách ly sau khi Karra có kết quả xét nghiệm dương tính hôm 6/9. Nhưng bất chấp nỗ lực ngăn chặn, virus nhanh chóng lây lan, nhiễm cho Kali, hôn phu của Karra và cậu con trai 5 tháng tuổi của Karra khiến cậu bé phải nhập viện. Đến khoảng 2h sáng 7/9, Karra nhận thấy Kali bị sốt nên đã cho con gái uống thuốc và ru bé ngủ nhưng tình trạng tiếp tục xấu đi. Đến khoảng 7h sáng, cô bé qua đời.

"Con bé đã chết khi ngủ", Karra đau xót nói.

Bé 4 tuổi tử vong sau một ngày lây Covid-19 từ mẹ
Karra Harwood và hôn phu từng bài xích không tiêm vaccine Covid-19 và giờ hối hận vì quyết định đó. Ảnh: FB

Chính quyền địa phương xác nhận Kali nằm trong số 466 cư dân của Galveston mất mạng do Covid-19 và là cư dân đầu tiên dưới 20 tuổi qua đời vì nCoV. Philip Keiser, quan chức y tế Galevston, coi cái chết của Kali là thảm kịch và kêu gọi người dân nhận thức được sự cần thiết của việc tiêm chủng cũng như thận trọng hơn trong giai đoạn này của đại dịch. "Đây là chuyện đau lòng nhưng tôi nghĩ mọi người đều cần biết về nó. Quan trọng nhất là khi con bạn nhiễm bệnh, đừng nói 'Nó sẽ ổn thôi', mà hãy đưa con đến cơ sở y tế ngay", Philip phát biểu.

Ngoài ra, Karra cũng hy vọng việc chia sẻ câu chuyện của con gái giúp thay đổi suy nghĩ của nhiều người về Covid-19. Cô khuyến khích mọi người hiểu rằng dù theo thống kê, số ca tử vong do dịch bệnh ở trẻ em rất hiếm nhưng chúng lại là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh vì vaccine hiện chỉ dành cho người từ 12 tuổi trở lên. Chính mẹ của Karra, bà Terena Pike - người từng bày tỏ hoài nghi về vaccine - nay cũng cân nhắc đi tiêm. Gia đình Karra đã lập quỹ xin tài trợ GoFundMe nhằm quyên góp trang trải chi phí làm lễ tang cho con gái 4 tuổi. Karra viết: "Tất cả chúng tôi đều suy sụp, cảm thấy mất mát và đang cố gắng tìm ra cách sống tiếp khi không còn ánh sáng của con bé".

Đến nay có 60.000 người Texas tử vong vì Covid-19 khi biến thể Delta tiếp tục hoành hành tại bang này. Bộ Dịch vụ Y tế tiểu bang Texas báo cáo gần 20.000 ca Covid-19 và 400 trường hợp tử vong hôm 10/9. Trong khi đó, cùng ngày, trên cả nước Mỹ có hơn 163.000 ca mắc mới và gần 1.650 ca tử vong. Học viện Nhi khoa Mỹ công bố có tới 200.000 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong tuần từ 23 đến 29/8. Tính đến tháng 9, khoảng 0,04% trong số 100.000 trẻ em dưới 17 tuổi phải nhập viện vì dịch bệnh. Theo CDC, hơn 75% người lớn đủ điều kiện tiêm vaccine ở Mỹ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/be-4-tuoi-tu-vong-sau-mot-ngay-lay-covid-19-tu-me-4354843.html