Trải qua 7 năm kiên cường gánh vác gia đình và chăm sóc người mẹ mất khả năng tự sinh hoạt từ năm 6 tuổi, cô bé Chu Hiểu Diễm (13 tuổi) tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa chính thức được vinh danh là “Thiếu niên ưu tú thời đại mới”.

Tại thôn Hoa Bài Phường, trấn Phân Thủy, huyện An Cư, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, câu chuyện về nghị lực phi thường của Chu Hiểu Diễm từ lâu đã trở thành niềm khâm phục của người dân địa phương. Đầu tháng 6 năm 2026, cô bé chính thức được vinh danh trong danh sách “Thiếu niên ưu tú thời đại mới” của tỉnh Tứ Xuyên, một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi thơ của Hiểu Diễm là chuỗi ngày dài thiếu thốn và thử thách. Sau khi người cha qua đời, anh trai phải đi làm xa để mưu sinh, cô bé mới hơn 6 tuổi đã trở thành trụ cột duy nhất trong nhà, thay cha chăm sóc người mẹ gần như mất khả năng tự sinh hoạt sau một biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

10-1781065788-be-gai-13-tuoi-cham-me-bai-liet-suot-7-nam-duoc-vinh-danh
Suốt 7 năm qua, Chu Hiểu Diễm kiên trì chăm sóc cho người mẹ bệnh tật. Ảnh: QQ

Suốt 7 năm qua, một ngày của Hiểu Diễm luôn bắt đầu từ lúc 5h sáng bằng tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại cũ của mẹ. Công việc quen thuộc của em là nhóm bếp, nấu cơm, giúp mẹ mặc quần áo, dìu mẹ ngồi dậy và cùng mẹ ăn sáng trước khi vội vã đến trường. Buổi chiều tan học, khi bạn bè đồng lứa được vui chơi, Hiểu Diễm lại tất bật trở về với gian bếp và bàn học để hoàn thành bài tập rồi chuẩn bị bữa tối cho mẹ.

Thử thách càng nhân lên vào năm ngoái khi Hiểu Diễm bước vào học cấp 2 và phải ở nội trú. Để mẹ có thể tự xoay xở trong những ngày em vắng nhà, cứ mỗi tối chủ nhật trước khi đến trường, cô bé lại chuẩn bị sẵn nhiều món ăn, chia thành từng phần nhỏ rồi cất vào tủ lạnh. Mẹ em ở nhà chỉ cần làm những việc đơn giản như hâm nóng thức ăn và nấu cơm bằng nồi điện. Dù cuộc sống vô cùng vất vả, cô bé chưa từng có ý định bỏ cuộc mà luôn lạc quan tin rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua.

Cuộc sống giải trí của hai mẹ con vô cùng giản dị. Hiểu Diễm không có điện thoại thông minh, không xem các video ngắn. Khoảng thời gian hiếm hoi hai mẹ con ở bên nhau là lúc cùng ngồi xem tivi sau khi em đã hoàn thành mọi công việc nhà.

Hành trình gian khó của Chu Hiểu Diễm không cô độc khi em luôn nhận được sự đồng hành từ cộng đồng. Người hàng xóm Chu Trường Văn đã đều đặn đưa đón em đi học suốt 7 năm qua. Thầy giáo tiểu học La Tuấn cũng là người đầu tiên phát hiện ra hoàn cảnh của Hiểu Diễm từ năm em lớp 3, luôn dành thời gian lắng nghe và động viên cô học trò nhỏ.

Khi chia sẻ về tương lai, Chu Hiểu Diễm không giấu nổi khát vọng được bước chân vào cánh cửa đại học. Em mơ ước được đến vùng đất Nội Mông rộng lớn với những đồng cỏ và chú ngựa trên thảo nguyên từng thấy qua sách vở, và mong có một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc với bạn bè trước khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, dù là một ngôi trường đại học, một ngôi nhà mới hay một vùng đất xa xôi, kế hoạch tương lai của cô bé 13 tuổi luôn gắn liền với một mục tiêu duy nhất: "Em sẽ đưa mẹ đi cùng".

QT (SHTT)