Vụ việc một nữ sinh 13 tuổi "mất tích" tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận và khiến gia đình cùng lực lượng chức năng trải qua những ngày tìm kiếm căng thẳng.

Chiều ngày 18/10, cô bé họ Phó, 13 tuổi, đã rời nhà và không quay về. Cha mẹ cô bé đã ngay lập tức tìm kiếm con gái khắp các khu phố và trường học lân cận nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Trong lúc lo lắng tột độ, họ đã phải cầu cứu cảnh sát.

Sau khi nhận được tin báo, công tác tìm kiếm được triển khai ráo riết. Cảnh sát không chỉ lùng sục khắp núi rừng, vùng đất hoang trong nhiều ngày mà còn xem lại toàn bộ phim giám sát từ các trạm xe buýt, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Ngay cả bà ngoại của cô bé cũng nghĩ cháu mình thực sự bị mất tích và đã đi tìm cháu suốt những ngày đó.

Mãi đến ngày thứ bảy, một tia hy vọng lóe lên khi một người họ hàng đề nghị kiểm tra nhà bà ngoại. Tại đây, mọi người bàng hoàng phát hiện cô bé đang trốn trong ngôi nhà cũ của bà. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm, chất đầy đồ đạc lộn xộn. Nữ sinh họ Phó đã ẩn mình trong góc, dành cả ngày chơi game trên điện thoại và chỉ lén ra ngoài tìm thức ăn khi đói.

Theo thông tin từ giáo viên, cô bé họ Phó thường xuyên ngủ gật ở trường do thói quen thức khuya chơi game. Khi bị nhà trường nhắc nhở, phụ huynh đã quyết định tịch thu điện thoại để tránh ảnh hưởng đến việc học của con. Không ngờ, chính hình phạt này đã khiến cô bé không hài lòng, dẫn đến hành động bỏ nhà đi, mang theo điện thoại và sạc dự phòng đến trốn ở nhà cũ của bà ngoại.

Hiện tại, cô bé đã trở lại trường học. Để tránh lặp lại sự việc, người mẹ đã cài đặt một ứng dụng quản lý điện thoại cho con gái. Về phía người cha, ông tuyên bố sẽ áp dụng cách giao tiếp nhẹ nhàng hơn với con. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm cam kết sẽ theo dõi sát sao hơn thành tích học tập và thói quen hàng ngày của cô bé, nhằm đảm bảo nữ sinh không ngủ gật trong lớp nữa.

PV (SHTT)