-
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì?
Thế giới
05/12/2018 14:06Bé gái 5 tuổi vào rừng hái măng với mẹ rồi biến mất không dấu vết, để lại phía sau vụ án bí ẩn gây ám ảnh nhất Nhật Bản
Hơn chục năm trôi qua nhưng người ta vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích nào của cô bé 5 tuổi Yuki Onishi, mà nếu còn sống thì giờ đây cô bé đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi.
Ở Nhật Bản, có một ngày lễ quốc gia gọi là Ngày xanh (Midori no Hi) bắt nguồn từ ngày kỷ niệm sinh nhật của Chiêu Hoà Thiên hoàng vào ngày 29 tháng 4 để mọi người ý thức về thiên nhiên và sống hòa hợp với môi trường trong xanh. Từ năm 2007, Ngày Xanh được chuyển sang ngày 4 tháng 5 hàng năm.
Vào Ngày Xanh năm 2005, tức ngày 29/4/2005, một sự kiện đào măng được tổ chức tại khu rừng Goshikidai của tỉnh Kagawa (Nhật Bản). Có khoảng 60 người dân tham gia sự kiện này, bao gồm cả cô bé Yuki Onishi, mẹ và chị gái 8 tuổi của em. Sự kiện bắt đầu vào khoảng 1h chiều hôm đó, 30 phút sau, cô bé Yuki đã nhảy cẫng lên sung sướng và chạy lại khoe với mẹ vì mới đào được 1 củ măng. Sau khi đưa măng cho mẹ, Yuki lại chạy tót đi đào củ măng khác.
Thế nhưng, chỉ 20 phút sau khi Yuki chạy đi, mẹ cô bé nhìn quanh thì đã không thấy con đâu nữa. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy Yuki, gia đình buộc phải báo cảnh sát vào lúc 3h chiều. Suốt 2 tiếng lùng sục trong khu rừng, cảnh sát địa phương vẫn không thấy bóng dáng cô bé nên nhà chức trách địa phương tiếp tục huy động thêm cả lính cứu hỏa trợ giúp tìm cô bé trước khi trời tối gây cản trở cho công tác tìm kiếm.
Mặc dù đã bới mọi bụi cây, ngọn cỏ quanh khu rừng suốt 6 tiếng đồng hồ sau đó nhưng đội cứu hộ vẫn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì, ngay cả một chiếc giày hoặc chiếc mũ mà Yuki đã mặc.
Cuối cùng, hơn 3.000 người đã tham gia tìm kiếm, nhưng không một ai trong số họ có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Gần khu rừng nơi Yuki mất tích có một hồ nước, cảnh sát còn phải nạo vét hết nước để kiểm tra phòng trường hợp Yuki bị ngã xuống đó. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều trở thành con số 0 tròn trĩnh.
Cảnh sát dẫn một chú chó nghiệp vụ vào để lần tìm tung tích của Yuki theo mùi hương thì bất ngờ chú chó dừng lại ngay giữa con đường giữa rừng và sủa liên tục. Tuy nhiên, cảnh sát lại không tìm được dấu vết khả nghi nào ở nơi đó. Điều kỳ lạ là 4 chú chó nghiệp vụ khác được dắt đến cũng dừng lại ở vị trí đó. Điều này khiến vụ án trở nên ly kỳ, bí ẩn hơn nhưng không ai có câu trả lời chính xác.
Có người còn đưa ra giả thuyết rằng cô bé Yuki bị đại bàng tha đi nhưng theo lý giải của nhà sinh vật học Ron Clarke, một con đại bàng trưởng thành có thể mang được con mồi nặng khoảng 2kg nhưng Yuki khi đó nặng tới 15kg thì điều đó khó có thể xảy ra.
Giả thuyết khác là cô bé Yuki đã bị một kẻ lạ mặt đi qua khu rừng bắt cóc đi. Một người tham gia đào măng ngày hôm đó cho biết anh ta nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt mang một chiếc túi đen, đủ lớn để nhét cô bé Yuki vào đó. Tuy nhiên, danh tính kẻ giấu mặt đó vẫn chưa bao giờ được tìm thấy.
Ở thời điểm mất tích, cô bé Yuki Onishi nặng 15,5kg, cao 1,06m. Em đội một chiếc mũ màu hồng, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay với hoa văn đỏ và cam, đi găng tay trắng, mặc quần dài màu xanh và đôi giày màu hồng.
13 năm đã trôi qua nhưng tung tích của Yuki vẫn là một ẩn số, cô bé đã biến mất không dấu vết để lại phía sau một vụ án kỳ lạ, bí ẩn và gây ám ảnh nhất Nhật Bản.
Theo L.T (Helino)
- Bóc gỡ đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", móc túi bệnh nhân hàng chục tỷ đồng (10:05)
- Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall (10:02)
- Elon Musk dùng AI làm phim "The Odyssey", quyết đấu bản chiếu rạp của Hollywood (10:00)
- Mùa đông năm nay, 2 con giáp đón vận tài lộc rực rỡ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp gõ cửa (22 phút trước)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (35 phút trước)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (49 phút trước)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (53 phút trước)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (54 phút trước)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (58 phút trước)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (59 phút trước)