-
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới -
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ -
Bảng giá flagship Samsung tháng 8, Galaxy S26 Ultra giảm sâu, Galaxy S25 Ultra rẻ như bèo
Thế giới
17/05/2021 04:04Bé gái 6 tháng tuổi mất tích, cậu bé hàng xóm 10 tuổi thừa nhận giết chết đứa trẻ nhưng tiết lộ trong lúc cho lời khai còn đáng sợ hơn
Amarjeet Sada được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt trẻ tuổi nhất thế giới. Sada chính là hung thủ gây ra cái chết của 3 đứa trẻ trong khoảng thời gian năm 2006-2007. Ở tuổi lên 10, Sada dấn thân vào con đường tội ác, một trong số các nạn nhân là em gái của cậu ta.
Sada sinh năm 1998 tại một ngôi làng nhỏ thuộc thị trấn Begusarai, tiểu bang Bihar, Ấn Độ. Bố của Sada là dân lao động, gia cảnh không mấy khá giả và hầu hết các thành viên trong nhà cậu đều không được đến trường. Đó là tất cả những gì người ta biết về Sada, những thông tin khác không được tiết lộ tại tòa vì tuổi của cậu còn quá nhỏ.
Tội ác đầu tiên của Sada là ra tay giết chết em họ 6 tuổi trước khi đến lượt em gái 8 tháng tuổi của mình vào năm 2006. Sau đó, đứa trẻ 6 tháng tuổi Kushboo trở thành nạn nhân tiếp theo chết dưới tay Sada năm 2007.
Theo The Sun, chú của Sada cho biết gia đình biết rõ về việc làm của Sada đối với 2 đứa trẻ tội nghiệp kia nhưng họ không lên tiếng, xem đó là bí mật của gia đình, để bảo vệ Sada khỏi vòng lao lý. Nhưng giấy không thể gói được lửa, gia đình không thể tiếp tay che giấu tội ác và bảo vệ Sada thêm nữa khi cậu ra tay đoạt mạng bé Kushboo.
Mẹ của bé Kushboo, Chunchun Devi, đã nói với cảnh sát rằng ngày hôm đó, cô đưa con mình đến một ngôi trường tiểu học ở địa phương để nhờ chăm sóc. Khi quay trở lại, Devi đã không thấy con mình đâu.
Không lâu sau, mọi người dân trong làng bày tỏ sự nghi ngờ đối vơi Sada, hàng xóm của gia đình Devi. Trước đó, nhiều người tin rằng Sada là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của 2 đứa trẻ trong làng. Dân làng kêu gọi cảnh sát đến thẩm vấn Sada nhưng ban đầu, cơ quan chức năng không tin, làm thế nào mà một đứa trẻ nhỏ thế này lại liên quan đến vụ mất tích của bé Kushboo.

Dưới áp lực từ mọi phía, bố mẹ của Sada cuối cùng đã thuyết phục con trai nói ra toàn bộ sự thật, rằng cậu đã dùng gạch hành hung và giết bé Kushboo trước khi mang xác đứa trẻ chôn ở một ngôi mộ nông.
Sada đã dẫn cảnh sát đến nơi mà cậu phi tang thi thể nạn nhân, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình đối với 2 đứa trẻ xấu số đã khuất khác. Các cuộc điều tra được tiến hành và xác định 2 nạn nhân kia đều chết do bị đánh.
Trong cuộc thẩm vấn ban đầu với cảnh sát, Sada bày tỏ nguyện vọng được ăn bánh biscuit, biểu cảm không hề có chút lo sợ hay ăn năn. Sada giữ nguyên gương mặt không cảm xúc khi kể về những gì cậu đã làm để đoạt mạng bé Kushboo.
"Kushboo đang nằm ngủ ở trường. Tôi đã đưa con bé đi và giết chết nó bằng cục gạch trước khi chôn thi thể của nó" - Sada khai nhận.
Tờ Times of India đưa tin rằng, một nhà tâm lý học đã đánh giá Sada và chẩn đoán cậu ta mắc chứng rối loạn tâm thần. Người này mô tả Sada là một "kẻ bạo dâm, có được khoái cảm từ việc gây thương tích cho người khác".
Theo The Guardian, Sada được đến ở tại một trung tâm trẻ em bởi vì theo luật pháp Ấn Độ, một đứa trẻ không thể ngồi tù hoặc nhận mức án tử hình được nhưng sẽ bị giam giữ tại các trung tâm trẻ em cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.
Về phía Sada, cậu được tiếp nhận điều trị y tế chu đáo. Phần lớn thời gian Sada đều bị biệt giam tại trung tâm trẻ em. Năm 2016, Sada được trả tự do vào đúng sinh nhật tuổi 18. Theo truyền thông, không ai biết tung tích hiện tại của Sada.
(Nguồn: mamamia)
Theo Thái Anh (Pháp luật và Bạn đọc)
- Vượt định kiến cưới chồng cao 1m20, người phụ nữ Thanh Hóa và 16 năm viết nên câu chuyện cổ tích đời thực (19:36)
- Thanh Hóa: Bắt gọn 3 đối tượng trộm và tiêu thụ cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng (19:32)
- Sáng 5/8, Bộ GD-ĐT họp báo công bố phương án xử lý vụ điểm thi bất thường tại Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Sức hút của "hiện tượng World Cup": Hơn 40.000 CĐV Chile sẵn sàng lấp đầy khán đài đón thủ môn Vozinha (1 giờ trước)
- TP.HCM: Quy tập thêm 15 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 2 vị trí mộ tập thể mới tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Gian lận thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Hoàn tất cáo trạng truy tố tài xế xe tải (2 giờ trước)
- Khánh Hòa: Triệt phá đường dây môi giới làm giả bằng lái xe quy mô lớn trên Facebook (2 giờ trước)
- Hàn Quốc: Bắt giữ 8 sinh viên đột nhập căn cứ không quân Mỹ tại Pyeongtaek (2 giờ trước)
- Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư ở Nghệ An, cư dân hoảng loạn tháo chạy (2 giờ trước)