-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
Thế giới
09/04/2021 15:00Bé gái 9 tuổi bị cha dượng biến thành nô lệ tình dục bằng các hành vi bệnh hoạn, tình trạng hiện tại của nạn nhân thật xót xa
Vô đạo đức, tàn độc, khủng khiếp là những từ mà Thẩm phán Mohini Moodley sử dụng để mô tả một kẻ hiếp dâm trẻ em tên Verulam trong khi tuyên án tại Tòa án Tối cao Durban (Nam Phi) vào cuối tháng 3 vừa qua. Người đàn ông 46 tuổi đã biến con gái riêng của mình trở thành một nô lệ tình dục và liên tục cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bé mới chỉ 9 tuổi.
Vụ việc bắt đầu khi gã cha dượng trở thành người nuôi nấng nạn nhân vào năm 2014 khi mẹ bé gái qua đời. Gã đàn ông bắt đầu cưỡng hiếp nạn nhân vào năm 2017 cho đến khi bị bắt vào tháng 6/2018. Hình ảnh và video ghi lại các hành vi tình dục bệnh hoạn của gã đã được tìm thấy trên điện thoại di động. Đồ chơi tình dục và các vật dụng nhạy cảm khác cũng đã được tìm thấy tại nhà của gã ở Riet River.
Thẩm phán Moodley cho biết trước khi các vụ tấn công tình dục diễn ra, gã cha dượng đã tìm cách cô lập đứa trẻ, không cho em có môi trường ổn định để phát triển như bao đứa trẻ khác.

"Bị cáo cùng nạn nhân di chuyển từ nơi này sang nơi khác ở các khu vực khác nhau. Vì vậy, bị cáo đã ngăn nạn nhân có một môi trường gia đình ổn định, có điều kiện để kết bạn và phát triển các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Tất cả đều rất cần thiết cho sự phát triển của nạn nhân trong những năm tháng thơ ấu của em", thẩm phán cho hay.
Để tránh bị dòm ngó, gã cha dượng thường đưa con gái riêng đến nơi hoang vắng để cưỡng hiếp. Nạn nhân, hiện 13 tuổi cho biết dù nhiều lúc cô bé cảm thấy không được khỏe nhưng gã cha dượng nhất quyết đòi hỏi tình dục từ nạn nhân. Mỗi khi bé gái phản kháng, gã lại dọa giết đứa trẻ. Thay vì được che chở, chăm sóc và dạy dỗ, bé gái đã bị cha dượng cướp mất tuổi thơ trong sáng.
Mặc dù bằng chứng đã rõ ràng nhưng bị cáo không tỏ ra hối hận và liên tục kêu oan. Thẩm phán gay gắt nói: "Làm thế nào bị cáo có thể làm điều này với con mình và mong đợi sự nhân nhượng nào từ tòa án? Đó là tội ác vô đạo đức ở mọi cấp độ. Bị cáo đã hèn nhát và dối trá khi không dám đối mặt với những lời buộc tội".

Cuối cùng, gã cha dượng đồi bại đã nhận mức án 173 năm tù liên quan đến 33 tội danh tình dục. Nạn nhân hiện đang được chính quyền chăm sóc và hỗ trợ, em đã được đi học tại một ngôi trường mới nhưng gặp nhiều khó khăn để bắt kịp với bạn bè. Đau lòng hơn, những cơn ác mộng có hình bóng của gã cha dượng vẫn đeo bám cô bé hàng đêm.
Theo chính quyền địa phương, em bé đã được đi gặp bác sĩ tâm lý và cần phải thực hiệu liệu trình trị liệu lâu dài. Bé gái cho hay trước kia em từng là một đứa trẻ hạnh phúc, sống trong tình yêu thương và bao bọc của mẹ. Tuy nhiên sau khi mẹ qua đời, quãng thời gian tiếp theo của đứa trẻ chỉ là địa ngục tăm tối. Em cho biết mình rất sợ tiếp xúc với đàn ông ngoài kia vì nhớ đến những gì cha dượng đồi bại đã gây ra cho mình.
Mọi người đều hy vọng rằng, thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng cô bé và em sẽ có một tương lai bình yên và hạnh phúc ở phía trước.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- "Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào? (4 phút trước)
- Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng? (12 phút trước)
- iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam (15 phút trước)
- "Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa (23 phút trước)
- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (31 phút trước)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (49 phút trước)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)




