-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
06/02/2021 15:03Thiếu nữ đẹp như thiên sứ bị cặp đôi bệnh hoạn bắt cóc, buộc làm nô lệ tình dục suốt 9 tháng và cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng
Cô bé Elizabeth Smart sinh ra trong một gia đình sở hữu điền trang rộng rãi và yên tĩnh bên sườn núi, thuộc tiểu bang Utah, nước Mỹ, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư ồn ào nhốn nháo của thành phố Salt Lake.
Xinh đẹp như một thiên sứ với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt hút hồn, đi đến đâu Elizabeth Smart cũng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng, cô bé xinh đẹp tràn đầy nhựa sống ấy lại gặp một sự cố kinh hoàng, rơi vào 9 tháng địa ngục đầy ám ảnh.
9 tháng sống trong địa ngục
Vào năm 2002, khi Elizabeth 14 tuổi, em cùng các chị em gái theo mẹ xuống khu phố dưới để mua sắm, họ say sưa nói cười mà không chú ý đến một đám đông đang tụ tập trước nhà thờ, trong đó có một gã đàn ông trạc 50 tuổi, với ánh nhìn u ám cứ dán chặt vào cô bé Elizabeth xinh đẹp vừa đi ngang qua. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Elizabeth, trong đầu óc kẻ bệnh hoạn tên Brian David Mitchell ấy đã nung nấu những mưu đồ xấu xa.
Để thực hiện âm mưu đen tối ấy, hắn bèn xin vào làm việc tại điền trang của gia đình Elizabeth. Suốt thời gian đó, chẳng ai nghi ngờ gì vì người đàn ông chăm chỉ làm việc và ít nói. Vào cái đêm định mệnh 5/6/2002, Mitchell đã lẻn vào phòng ngủ của Elizabeth khi cô bé đang ngủ say. Hắn đánh thức em dậy, lôi em ra khỏi giường, dí con dao sắc nhọn vào cổ và bắt em phải đi theo hắn.

“Tao đang kề dao vào cổ mày. Không được lên tiếng. Rời khỏi giường rồi đi theo tao nếu không tao sẽ giết mày và cả gia đình mày”, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong đêm tối.
Mitchell mang Elizabeth lên ngọn núi ngay sau nhà để trốn chạy. Sau đó, gã đàn ông bệnh hoạn đến khu cắm trại lưu động cách nhà em không xa, nơi hắn sống trong một căn lều tạm bợ với vợ là Wanda Barzee. Khi Elizabeth van lạy Mitchell hãy thả em ra thì hắn chỉ cười phá lên giễu cợt. Rồi gã đàn ông cưỡng hiếp thiếu nữ xinh đẹp.
Elizabeth nói: "Tôi nhớ hắn ta đã ép tôi nằm xuống đất rồi cưỡng hiếp tôi ngay trên sàn nhà. Khi hắn ta xong việc rồi đứng dậy, một mình tôi nằm đó với nỗi tuyệt vọng".
Trong ngôi nhà lụp xụp trong khu rừng, Elizabeth đã bị trói vào cây để không thể trốn chạy được. Cô bé bị ép uống rượu, dùng ma túy và bị cưỡng hiếp 4 lần/ngày. Elizabeth kể lại: "Hắn ta ngồi đó nhìn chằm chằm vào phim người lớn. Sau khi xem xong hắn sẽ quay ra nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói giờ ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Xem phim khiêu dâm với hắn ta là không đủ. Quan hệ với vợ sau khi xem phim khiêu dâm với hắn ta cũng chưa đủ. Hắn ta muốn nhiều hơn thế".
Trong suốt 9 tháng bị giam cầm và hành hạ, Elizabeth liên tục phải hứng chịu những chiêu trò hành hạ đáng ghê tởm của Mitchell. Về phần gia đình Elizabeth, sau khi biết con mình bị bắt cóc họ đã nhanh chóng báo cảnh sát. Một chiến dịch lớn đã được triển khai để tìm kiếm nạn nhân nhưng không thành công. Cảnh sát thậm chí còn treo thưởng cho bất cứ ai đưa ra thông tin có thể giúp giải cứu cô bé xinh đẹp.
Khi cái ác phải trả giá
Trong đêm Elizabeth bị bắt cóc, em gái nạn nhân là Mary Katherine đã chứng kiến tất cả. Vì quá sợ hãi mà Katherine chỉ giả vờ ngủ và không dám động đậy. Sau khi Elizabeth bị bắt đi, Katherine chạy đến phòng bố mẹ và báo tin dữ. Vài tháng sau khi chị mất tích, Mary bỗng nhớ lại giọng nói của kẻ bắt cóc chị và cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Cố gắng nhớ lại, Mary phát hiện ra đây là giọng nói của Mitchell, người đàn ông từng làm vài việc lặt vặt cho gia đình.
Gia đình Elizabeth quyết định nhờ một nghệ sĩ vẽ phác họa, phác thảo lại chân dung của gã đàn ông này và cảnh sát đã in hình ảnh của Mitchell ở khắp nơi với hy vọng sẽ tìm ra được tung tích của gã. Vào ngày 12/3/2003, một người qua đường đã nhận ra Mitchell đi cùng với nạn nhân, khi đó đó cô bé che mặt, đeo tóc giả và kính râm. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức bắt Mitchell và vợ hắn, trao trả Elizabeth về với gia đình ngay tối hôm đó.
Khi Elizabeth được trở về với xã hội, em tỏ ra bối rối và sợ hãi. Mặc dù vậy, nhờ tình yêu thương của gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho cô gái bé bỏng. Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong phòng, trên chiếc giường của chính mình sau 9 tháng xa cách, mẹ Elizabeth đã ngồi ngay bên cạnh con gái. Bà ôm em vào lòng và nói: "Hắn ta đã cướp đi 9 tháng của cuộc đời con. Đừng để hắn lấy thêm một giây phút nào nữa. Cách tốt nhất để trừng phạt hắn là hãy sống thật hạnh phúc và theo đuổi giấc mơ của mình".
Kẻ bệnh hoạn Brian David Mitchell đã phải trả giá khi nhận bản án tù chung thân và tòng phạm, cũng là vợ của hắn, nhận mức án 15 năm tù. Thế nhưng Elizabeth còn "trả thù" theo cách tuyệt vời hơn thế.

Cuộc sống hồi sinh của cô gái trẻ
Câu chuyện của Elizabeth đã nhanh chóng trở thành đề tài khai thác của nhiều chương trình truyền hình, phim tài liệu, sách… Bản thân Elizabeth đã nghe lời khuyên của mẹ, biến đau thương trở thành sức mạnh để cô bắt nhịp lại cuộc sống đời thường, hướng tới tương lai tốt đẹp phía trước.
Vào năm 2013, cô đã xuất bản quyển tự truyện My Story và cuốn sách đầu tay này của cô đã bán rất chạy, gây được tiếng vang lớn. Cuốn sách đã ghi lại 9 tháng địa ngục của Elizabeth và quá trình cô hồi sinh, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác.
Nhiều năm trôi qua, giờ đây Elizabeth đã làm vợ (cô kết hôn năm 2012), làm mẹ và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cô vẫn tiếp tục chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình nhưng không phải để báo chí khai thác với góc độ đau thương, kịch tính nữa mà mong muốn của cô là có thể giúp các bậc phụ huynh cảnh giác, tránh được tình huống con bị bắt cóc, có thể giúp họ bảo vệ con mình an toàn hơn.
Ngoài ra, Elizabeth cũng truyền cảm hứng cho các nạn nhân cũng giống như cô trở nên mạnh mẽ, gạt bỏ quá khứ ám ảnh để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Elizabeth đóng vai trò là diễn giả, bằng kinh nghiệm xương máu của mình, cô tận tụy trong việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ con. Cô thường xuyên cộng tác với ABC News để cung cấp những lời khuyên hữu ích cho bố mẹ.

Nguồn: Daily Mail, CNN
Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)