-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Thế giới
22/02/2024 00:57Bé gái 9 tuổi mất tích cùng khách thuê nhà và cuộc tìm kiếm chấn động: Huy động lực lượng chức năng 7 thành phố, hàng triệu người cầu nguyện
Năm 2019, vụ mất tích của cô bé Zhang Zixin (9 tuổi) tại Chiết Giang, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc và thế giới. Do cha mẹ ly hôn nên Zhang sống cùng ông bà tại một căn nhà ở ngoại ô Hàng Châu, Trung Quốc. Trong suốt 3 năm, Zhang không hề gặp mẹ.
Vào ngày 20/6/2019, một cặp vợ chồng tên Liang và Xie đã đến và thuê nhà của gia đình cô bé. Đến ngày 4/7/2019, cô bé Zhang Zixin đã được cặp vợ chồng này đưa đến dự đám cưới ở Thượng Hải. Chia sẻ với truyền thông, cha của nạn nhân nói rằng cặp vợ chồng muốn cô bé làm người cầm hoa trong đám cưới. Dù ông đã nói không nhưng cặp vợ chồng này vẫn đưa Zhang đi.
Ba ngày tiếp theo, cha của nạn nhân cho biết anh vẫn liên lạc với Liang thông qua WeChat, nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất Trung Quốc. Liang hứa sẽ đưa Zhang về nhà vào cuối ngày 6/7 và gửi thông tin cập nhật thường xuyên. Theo người cha, ban đầu mọi thứ có vẻ "bình thường". Thậm chí, trong đoạn phim mà Liang gửi, cô bé Zhang Zixin còn đang đến thăm các địa điểm du lịch cùng hai người và xem video trên điện thoại trên tàu. Cô bé tỏ ra thoải mái, mỉm cười trả lời câu hỏi của Liang. Giọng nói của cô trong tin nhắn âm thanh cũng có vẻ thoải mái.
Tuy nhiên, đến ngày 7/7, cha của nạn nhân mất liên lạc với Liang.
Gia đình Zhang sau đó đã báo cáo việc cô bé mất tích vào ngày 8/7 và ngay lập tức gây chấn động, làm dấy lên nỗi lo sợ về nạn bắt cóc, buôn người ở tỉnh Chiết Giang.
Sau khi điều tra, các nhà điều tra phát hiện rằng hai nghi phạm của vụ bắt cóc là Liang và Xie đã đưa Zhang đến một số thành phố phía nam Trung Quốc trước khi trở về Ninh Ba ở Chiết Giang. Tại đây, một đoạn phim từ camera an ninh cho thấy Liang và Xie đã tự sát vào cùng ngày mà gia đình nạn nhân trình báo cháu gái bà mất tích.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo công an chính thức Peace Times, cảnh sát cho biết Liang và Xie bị nghi ngờ đã giết cô bé Zhang Zixin rồi tự sát.
Ngay sau đó, hơn 500 nhân viên thực thi pháp luật trên bảy thành phố của Trung Quốc đã tham gia vào cuộc tìm kiếm cô bé 9 tuổi. Vụ việc đã nhận được sự quan tâm và được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và quốc tế. Cùng lúc đó, hàng triệu người khác cũng theo dõi vụ việc qua mạng xã hội và cầu nguyện cho nạn nhân.
Sau khoảng 1 tuần tìm kiếm, cảnh sát thông báo phát hiện thi thể Zhang ở ngoài khơi bờ biển Ninh Ba. Tuy nhiên, do hai nghi phạm Liang và Xie đều đã thiệt mạng nên không thể xác định động cơ gây án là gì. Dù thi thể không có bất kỳ dấu hiệu bị bạo lực nào nhưng cái chết của Zhang cũng không thể coi là tai nạn. Trên các trang mạng, nhiều giả thuyết về số phận bé gái đã được nêu ra nhưng đều bị bác bỏ vì không có căn cứ.
Điều tra về các nghi phạm, cảnh sát cho biết, trong hai năm qua, Liang và Xie đã phải nói dối bạn bè và người thân để có tiền đi du lịch. Vào thời điểm tử vong, cả hai chỉ có tổng cộng 31,7 nhân dân tệ (khoảng 112.000 đồng) tiền mặt và tài khoản ngân hàng. Cặp đôi này đã đi đến ít nhất 48 thành phố trên khắp Trung Quốc kể từ cuối năm 2018. Liang trước đây đã kết hôn và có hai con. Vào thời điểm thuê nhà của gia đình nạn nhân, cặp đôi thậm chí còn ngỏ ý nhận cô bé Zhang Zixin làm con đỡ đầu.
Sau khi vụ mất tích khép lại, cha của cô bé đã viết trên trang Weibo cá nhân rằng: "Mặc dù chúng tôi không có duyên phận làm cha con ở kiếp này, nhưng tôi hy vọng kiếp sau con bé vẫn là con gái của tôi để tôi được chăm sóc cho con".
Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ Mới)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (16:06)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (11 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (20 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (21 phút trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (28 phút trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (34 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (36 phút trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (38 phút trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (43 phút trước)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (49 phút trước)