-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
15/02/2020 18:06Bế tắc ở Vũ Hán
Peter ước chính phủ Nigeria sẽ đưa anh và khoảng 50 sinh viên cùng doanh nhân nước này rời khỏi Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nhưng thời gian trôi qua, liên lạc từ đại sứ quán Nigeria ở Bắc Kinh ngừng lại, hy vọng của Peter dần tắt.
"Chúng tôi mong chờ nhận được hỗ trợ về tinh thần và tài chính dù không thể sơ tán, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào", Peter hôm 13/2 cho biết.
Peter được ngôi trường nơi anh học phát khẩu trang y tế, nhưng anh đang cảm thấy lo lắng hơn cho những đồng hương của mình và gia đình họ, khi áp lực tài chính và căng thẳng tâm lý đang tăng lên từng ngày.
Khoảng ba tuần đã trôi qua kể từ thời điểm Vũ Hán bị áp lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm kiềm chế nCoV lây lan, khiến hàng triệu cư dân không được phép rời thành phố. 15.000 người nước ngoài hiện sinh sống ở Vũ Hán cũng buộc phải lưu lại nơi đây nếu chính phủ của họ chưa thể thu xếp đưa họ về nước bằng các chuyến bay đặc biệt.
Kazakhstan đã điều một máy bay tới Vũ Hán đón công dân và lên kế hoạch điều thêm hai chuyến nữa trong tuần này. Canada cũng có kế hoạch điều thêm máy bay. Hồi cuối tuần qua, Singapore và Anh đã tổ chức chuyến bay thứ hai đưa công dân rời Vũ Hán, trong khi Mỹ đã có chuyến bay thứ ba.
Uzbekistan, New Zealand, Italy, Arab Saudi, Indonesia, Bangladesh và Thái Lan, Việt Nam đã điều máy bay tới đón công dân ở Vũ Hán từ tuần trước. Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Nga, Pháp, Đức và một số quốc gia châu Âu khác sơ tán công dân từ một tuần trước đó.
Đến nay, trường hợp người nước ngoài duy nhất tử vong trong 1.036 người thiệt mạng vì dịch bệnh ở Vũ Hán là một phụ nữ Mỹ 60 tuổi. Bà qua đời hồi tuần trước.
Ấn Độ đã đưa 647 công dân về nước nhưng 70 người chọn ở lại và 10 người không được lên máy bay vì không vượt qua vòng kiểm tra thân nhiệt tại sân bay.
Satya là một trong số đó. Tuần trước, cô đăng một video lên mạng xã hội nói rằng nhiệt độ cơ thể mình cao hơn so với bình thường nhưng không có triệu chứng nhiễm virus. Cô và một người Ấn Độ khác không thể lên chuyến bay và được theo dõi y tế, chờ thông báo tiếp theo.
Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia đều có thể hay sẵn sàng hồi hương công dân ở Vũ Hán.
Pakistan, một đồng minh gần gũi của Trung Quốc, thông báo với 800 sinh viên nước mình ở Vũ Hán rằng họ cần giữ bình tĩnh trong khi chính quyền không thể đưa họ về nước. Đại sứ tại Trung Quốc Naghmana Hashmi cho hay các cơ sở y tế tại Pakistan không đủ khả năng điều trị nCoV.
Mir Hassan, nhà nghiên cứu Pakistan tại Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia Vũ Hán, cáo buộc Thủ tướng Imran Khan và chính phủ của ông "vô lương tâm". Cha anh vừa qua đời tại quê nhà hôm 7/2, song Hassan không thể về vì bị mắc kẹt tại Trung Quốc.
"Hãy sơ tán tôi cùng những người khác. Tôi vừa mất cha", Hassan viết trên Twitter sau khi Bộ trưởng Y tế Zafar Mirza cho hay ông đã nói chuyện với các sinh viên Pakistan ở Hồ Bắc và trấn an họ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ chăm sóc họ. "Gia đình cần tôi, mẹ tôi cần tôi. Xin đừng đùa giỡn với chúng tôi".
Gia đình Hassan và những người đồng cảm với anh bắt đầu tiến hành chiến dịch vận động, kêu gọi chính phủ Pakistan tổ chức các chuyến bay đưa công dân từ Vũ Hán về nước. Các nhóm tương tự cũng đã hình thành ở châu Phi.
Một nhóm gồm các gia đình người Senegal đã yêu cầu chính phủ điều máy bay đưa người thân họ về nước, nhưng Tổng thống Macky Sall nói Senegal không thể theo kịp "các nước lớn" trong việc tổ chức sơ tán khẩn cấp.
Hơn 250 người Tanzania ở Vũ Hán đã được chính phủ thông báo họ không có kế hoạch sơ tán công dân. 5 sinh viên Uganda gửi thư lên quốc hội kêu cứu, cho biết họ đang rất thiếu nhu yếu phẩm, bao gồm cả thực phẩm và khẩu trang y tế. Hôm 11/2, chính phủ Uganda thông báo họ "đang cân nhắc" kế hoạch sơ tán công dân.
Peter cho hay anh chưa trở về Nigeria kể từ lúc bắt đầu du học tại Trung Quốc, bởi chi phí đi lại rất tốn kém, nhưng nay, anh cảm thấy nhớ nhà.
"Gia đình tôi vô cùng lo lắng, chắc chắn rồi, nhưng tôi cố gắng trấn an họ", anh nói.
Theo Vũ Hoàng (VnExress)
- Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả: Thành lập 4 công ty rồi livestream bán trên TikTok (23:02)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (1 giờ trước)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (1 giờ trước)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (2 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (2 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (3 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (3 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (3 giờ trước)