-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
Thế giới
12/10/2021 11:30Bé trai 10 tháng tuổi ngồi khóc trên vũng máu của cha mẹ, người dân xung quanh chứng kiến toàn bộ nhưng không dám tới gần
Truyền thông Brazil mới đây đăng tải những bức ảnh cùng những chi tiết về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Alto Garcas, phía Đông Nam bang Mato Grosso của nước này. Điều khiến dư luận xót xa, phẫn nộ là hình ảnh đứa trẻ ngồi khóc thét ngay trên vũng máu của cha mẹ, 2 thi thể nằm bất động bên cạnh.
Danh tính cặp vợ chồng được xác định là Nicolas Elias Albuquerque do Prado (18 tuổi) và Cleidiana Pereira Alixandre (19 tuổi).
Vào ngày xảy ra sự việc, 8/10, họ đưa con trai 10 tháng tuổi đi từ thị trấn Alto Araguaia đến Ato Garcas bằng taxi. Cặp đôi dự định đến một ngôi nhà được cho là đang hoạt động như một hang ổ của nhóm xã hội đen. Không rõ vì lý do gì, khi gia đình 3 người vừa bước ra khỏi taxi thì ngay lập tức bị 2 người đàn ông đi xe máy bắn chết tại chỗ. Theo một số trang tin tức địa phương, sở dĩ đứa trẻ không trúng đạn là vì được mẹ che chắn. Các nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.
Đứa trẻ nhỏ xíu chứng kiến toàn bộ cảnh bố mẹ bị bắn chết rồi ngồi khóc bên cạnh thi thể 2 người.

Chủ ngôi nhà nơi cặp đôi đỗ taxi nói với cảnh sát rằng cô không nhận ra các nghi phạm dù người phụ nữ này chứng kiến toàn bộ sự việc. Những người dân xung quanh nhìn thấy đứa trẻ ngồi lê lết trên vũng máu của cha mẹ cũng không dám lại giúp đỡ vì e ngại và đợi cảnh sát đến giải quyết.
Những bức ảnh được chụp tại hiện trường cho thấy cậu bé khóc thảm thiết khi ngồi bên thi thể cha mẹ. Một nhóm nhân viên thuộc Hội đồng Giám hộ địa phương đã đưa cậu bé đi khỏi hiện trường. Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em được cho là đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện ở thành phố Rondonopolis để điều trị vết thương nhẹ.
Theo thông tin ban đầu cảnh sát thu thập được, các nạn nhân trước đó có dính líu đến buôn bán ma túy và một băng nhóm xã hội đen. Theo hãng tin Olhar Direto, người chồng Nicolas Elias trước đây từng có tiền án buôn bán ma túy và đang bị điều tra về 2 tội cướp tài sản và người vợ Cleidiana trước đó đã bị bắt vì nhận hàng ăn cắp. Các thi thể sẽ được gửi đến Viện Pháp y để xác định danh tính và khám nghiệm tử thi.
Theo thông tin của truyền thông địa phương, hiện nghi phạm chưa bị bắt giữ. Động cơ gây án cũng chưa được xác định.
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (21:37)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (21:21)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (21:13)
- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (51 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (1 giờ trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (1 giờ trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (2 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (2 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (2 giờ trước)




