-
Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng sau tai nạn: Chốt chi phí sửa chữa
-
Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP.HCM sắp xếp lại phường, xã
-
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra
-
CSGT TP HCM vào cuộc vụ nữ sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc
-
Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay
-
Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai
-
Vợ Duy Mạnh gặp vận xui
-
Loạt chuyến bay bị điều chỉnh do bão số 12
-
Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ" do bão số 12 (Fengshen)
-
Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng
Video
11/10/2021 16:09Những bức hình được trả bằng máu: Để chụp được những tấm ảnh này về Afghanistan, có người đã phải chết
Việc quân đội Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có lẽ là một kết quả đã được dự đoán với nhiều người, trước một cuộc chiến quá dài hơi và hao tốn rất nhiều tài nguyên, sinh mạng. Nhưng trên thực tế thì đây là lần đầu tiên trong vòng 2 thập kỷ qua, người dân trên thế giới thực sự chú ý đến Afghanistan. Đặc biệt là với người Mỹ, khi hầu hết đều không mấy mặn mà với nơi được xem là "vũng lầy quân sự" chốn xa xôi.
Nhưng thái độ ấy đã khiến Mike Kamber - cựu phóng viên ảnh, giám đốc Trung tâm Phim tài liệu Bronx (BDC) tại New York - cảm thấy phiền muộn. Ông tin rằng cần phải đưa thông tin đến với công chúng để đưa các vấn đề tại Afghanistan thành những chủ đề được xem xét rộng rãi hơn. Nhưng câu chuyện đưa tin ở Afghanistan chưa bao giờ là dễ dàng.
Suốt 2 thập kỷ, có nhiều thời điểm Kamber làm việc tại đất nước này, và chứng kiến sự ra đi của nhiều đồng nghiệp. Năm 2011, ông nghĩ ra ý tưởng về BDC cùng đồng nghiệp là Tim Hetherington. Tim sau đó đã bị sát hại tại Libya trước khi trung tâm kịp thành hình.
Để đánh dấu thời điểm Mỹ can thiệp vào Afghanistan, Kamber đã hỗ trợ tổ chức cuộc triển lãm "Urgency! Afghanistan", trong đó có những cột mốc cụ thể chứa đựng các thông tin chi tiết về cuộc chiến tranh dài hơi này, với sự đóng góp của các nhiếp ảnh gia vẫn đang hoạt động tại Afghanistan.
Trong cuộc phỏng vấn với BuzzFeed, Kamber cho biết có hơn 50 nhân viên truyền thông và phóng viên từng bị sát hại ở Afghanistan, phần lớn là dân bản địa. Những bức ảnh ở đây, nhiều tấm được trả bằng máu, bằng sinh mạng, với những công lao không thể quên.











Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Đỗ Thị Hà rạng ngời giữa không gian rạp cưới 3.000 m2 (20:02)
- Thái Lan công bố HLV mới (40 phút trước)
- Bão số 12 chưa vào bờ, một áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông (43 phút trước)
- Chuyên gia review: "Tôi đã dùng hết các mẫu iPhone 17 năm nay, có một chiếc mà tôi sẽ không bao giờ mua" (44 phút trước)
- Bắt khẩn cấp nữ diễn viên buôn người sang Campuchia với giá 92 triệu (2 giờ trước)
- "Bom sex hận tình" Phan Sương Sương tung ảnh phòng the, dọa phát tán thêm 6 clip nhạy cảm của bạn trai diễn viên (2 giờ trước)
- Một quốc gia châu Âu lần đầu tiên phát hiện thấy muỗi: Bắt được 3 con gồm 2 cái và 1 đực (2 giờ trước)
- Bó hoa 1,2 triệu khổ nhất lúc này: Bạn trai đặt, bạn gái đòi trả, chủ tiệm mất ngủ lên mạng xin ý kiến (3 giờ trước)
- Vỉa hè ven sông Hàn bị sóng đánh tan hoang (3 giờ trước)
- Tài xế ô tô say xỉn, CSGT phải dìu để thổi nồng độ cồn (3 giờ trước)




