-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Thế giới
28/12/2023 22:21Bé trai 14 tuổi bắn chết chị gái vì tranh cãi quà Giáng sinh

Giới chức địa phương nghi ngờ Abrielle Baldwin, 23 tuổi, bị em trai 14 tuổi bắn chết sau khi yêu cầu nghi phạm "đừng tranh cãi nữa vì Giáng sinh rồi," theo văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Pinellas, bang Florida (Mỹ).
Bé trai 15 tuổi được cho là đã dùng súng bắn vào bụng em tra rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nạn nhân Baldwin được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Cô được xác định bị xuất huyết nội và khó thở. Thời điểm nổ súng xảy ra, cô đang chăm sóc con nhỏ, nhưng đứa trẻ may mắn không bị thương.
Bé trai 14 tuổi nhập viện để điều trị trong tình trạng ổn định, sau đó bị bắt và truy tố tội danh giết người cấp độ một, bạo hành trẻ em và sở hữu súng.
Bé trai 15 tuổi cũng bị bắt và truy tố tội giết người cấp độ một và tiêu hủy bằng chứng. Bé trai được đưa tới một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần do có nhiều câu nói về việc tự làm hại bản thân, và sẽ được chuyển tới trung tâm cải huấn vị thành niên Hạt Pinellas sau khi xuất viện.
Cảnh sát trưởng Hạt Pinellas Bob Gualtieri cho biết ba chị em đã đi mua sắm cùng mẹ vào tối 24/12. Sau đó, họ tới nhà một người họ hàng, và tranh cãi về quà Giáng sinh xảy ra tại đây.
"Họ đã tranh cãi về việc ai nhận được quà gì, số tiền mua quà cho mỗi người là bao nhiêu, họ đã tranh cãi với nhau rất quyết liệt. Bé trai 14 tuổi tức giận với anh trai vì cho rằng mẹ không lượng quà bằng nhau cho chúng," ông Bob Gualtieri giải thích.
Vụ nổ súng xảy ra sau khi nạn nhân Baldwin yêu cầu hai anh em dừng tranh cãi, cảnh sát trưởng Gualtieri cho biết thêm. Bé trai 14 tuổi khi đó đã rút súng bắn chị gái.
Bob Gualtieri bổ sung rằng thanh thiếu niên ở địa phương đã mua súng từ chợ đen, vốn có nguồn gốc là tài sản trộm cắp. Ngoài ra cũng có trường hợp trẻ em đột nhập vào ôtô và lấy trộm súng để trong xe.
"Trong 30 ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận báo cáo về 17 khẩu súng bị lấy trộm từ ôtô không khóa," Gualtieri nói thêm.
Hà An (SHTT)
- Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ với Mỹ là minh chứng cho thắng lợi của Tehran (22:07)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (27 phút trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (40 phút trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (51 phút trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (1 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (2 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (3 giờ trước)