-
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý -
Nguyễn Đức Anh Quân - Từ cậu bé hay đau ốm đến thủ khoa bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa
Thế giới
05/07/2026 08:52Bé trai 18 tháng tuổi "sống lại" sau gần 4 giờ nằm trong nhà xác bệnh viện: Phép màu y khoa hay sai sót chấn động
Vụ việc không chỉ mở ra một cuộc điều tra hình sự nhắm vào cha mẹ đứa trẻ mà còn kích hoạt một cuộc thanh tra nội bộ nghiêm trọng về quy trình cấp cứu của bệnh viện.
Bi kịch từ sự lơ là của cha mẹ và tuyên bố tử vong vội vã
Sự việc bắt đầu vào khoảng 17h38 ngày 8/2, khi tổng đài cứu hộ 911 nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về việc bé Vincent Lorenzo Fiordilino (18 tháng tuổi) được tìm thấy trong tình trạng nổi úp mặt dưới hồ bơi của gia đình. Ngay lập tức, một người thân đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho bé trước khi em được đưa đến phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Mercy Gilbert.

Tại đây, đội ngũ y tế, bao gồm bác sĩ điều trị được xác định là A. Toosi, đã tiếp nhận và nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, theo báo cáo của cảnh sát, vào lúc 18h13, bác sĩ Toosi được nhìn thấy đã kiểm tra thời gian và bước ra ngoài để thông báo tin buồn cho gia đình. Đến 18h20 cùng ngày, vị bác sĩ này chính thức tuyên bố thời điểm tử vong của đứa trẻ và yêu cầu toàn bộ ê-kíp dành một phút mặc niệm.
Dù vậy, cả cha mẹ của bé Vincent lẫn các sĩ quan cảnh sát có mặt tại phòng cấp cứu đều khẳng định trong biên bản rằng đứa trẻ dường như vẫn có dấu hiệu hô hấp sau lời tuyên bố của bác sĩ. Đến khoảng 19h18, khi các nhân viên y tế chuẩn bị chuyển bé sang "phòng lạnh" dùng làm nhà xác với mức nhiệt độ từ 2 đến 4°C, một điều tra viên tại hiện trường cho biết ông đã nghe thấy "một tiếng hít thở rõ ràng khác". Một giờ sau đó, khi quay lại để chụp ảnh thi thể, người này tiếp tục quan sát thấy một nhịp thở hoặc luồng khí thoát ra từ em bé. Dù vậy, y tá tại đó vẫn khẳng định đây chỉ là hiện tượng thở hấp hối xuất phát từ quá trình ép tim trước đó.
Phải đến tận 23h52 cùng ngày — tức là gần 4 tiếng đồng hồ nằm trong phòng lạnh của nhà xác — bé Vincent mới được phát hiện là vẫn còn thở và thực sự sống sót.
Cuộc điều tra hình sự và thái độ cứng rắn của vị bác sĩ cấp cứu
Văn phòng Công tố quận Maricopa hiện đang ráo riết điều tra toàn bộ diễn biến trong gần 6 tiếng đồng hồ đầy uẩn khúc đó, cũng như hoàn cảnh dẫn đến vụ đuối nước suýt chết của bé Vincent. Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Gilbert, đứa trẻ cuối cùng đã may mắn sống sót và được xuất viện. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát đã đề nghị công tố viên quận truy tố cha mẹ của Vincent về tội ngược đãi trẻ em.
Hồ sơ từ phía cảnh sát chỉ ra rằng, vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, cha mẹ của bé đã không hề nhận ra con mình đi ra khu vực hồ bơi do "khả năng trạng thái tinh thần của cả hai đều bị ảnh hưởng bởi cần sa và/hoặc các chất gây biến đổi nhận thức khác". Tại cơ quan chức năng, cả hai cũng đã thừa nhận việc có hút cần sa vào buổi sáng ngày xảy ra sự việc. Trước các câu hỏi liên quan, người phát ngôn của Văn phòng Công tố hạt Maricopa đã từ chối đưa ra bình luận.
Song song với cuộc điều tra của cảnh sát, Trung tâm Y tế Mercy Gilbert xác nhận họ đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về "tình huống đau lòng" này. Mặc dù vậy, phía bệnh viện vẫn giữ kín kết quả và từ chối trả lời về việc bác sĩ A. Toosi có còn tiếp tục làm việc tại đây hay không. Đáng chú ý, báo cáo của cảnh sát tiết lộ rằng khi bị một sĩ quan chất vấn về quyết định tuyên bố đứa trẻ đã chết trong khi bé vẫn đang thở, bác sĩ Toosi đã đáp lại bằng một thái độ rất cứng rắn: “Xin hãy làm công việc của anh và để tôi làm công việc của tôi. Tôi học trường y là có lý do của nó".
Dù tên của Vincent không xuất hiện trực tiếp trong các văn bản công khai của cảnh sát, gia đình em đã lập một trang gây quỹ cộng đồng nhằm kêu gọi sự hỗ trợ tài chính cho quá trình điều trị y tế.
Thông tin cập nhật trên trang gây quỹ cho biết, Vincent hiện đang phải duy trì sự sống nhờ vào máy trợ thở. Dù may mắn tránh được những tổn thương não nghiêm trọng sau thời gian dài ngạt nước và nằm trong phòng lạnh nhà xác, bé trai 18 tháng tuổi này vẫn sẽ phải đối mặt với một hành trình dài phía trước. Em cần được theo dõi y tế lâu dài và phải trải qua một quá trình điều trị phục hồi chuyên sâu để có thể hồi phục hoàn toàn.
Nguồn: NBC News
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (14:52)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (14:49)
- Bà xã Văn Thanh trải lòng chuyện 3 năm học xa nhà: “Mình muốn ở Hà Nội” (14:45)
- Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ (14:35)
- Starbucks nói gì về việc không nhận thanh toán bằng tiền mặt? (14:33)
- Phiên phúc thẩm vụ hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Siết an ninh, phòng báo chí mất âm thanh (14:17)
- Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? (58 phút trước)
- Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp (58 phút trước)
- Dưới đây là bản viết lại theo phong cách báo chí, giữ nguyên các dữ kiện trong nội dung bạn cung cấp và không bổ sung thông tin bên ngoài: (1 giờ trước)
- Cách dùng chảo gang đúng cách, hạn chế hư hỏng: 4 lưu ý khi nấu ăn (1 giờ trước)