Lực lượng cứu hộ quốc tế vừa giải cứu thành công một người đàn ông ra khỏi tòa nhà chín tầng bị sập sau trận động đất dữ dội tại Venezuela, kết thúc tám ngày đêm giành giật sự sống nghẹt thở.
03-1783049004-phep-mau-giua-tham-hoa-cuu-song-nguoi-dan-ong-ket-8-ngay-duoi-dong-do-nat
Các nhân viên cứu hộ thuộc phái đoàn Tây Ban Nha tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Venezuela.  Ảnh: Getty Images.

Thảm kịch bắt đầu từ tối ngày 24.6 khi hai trận động đất liên tiếp với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter rung chuyển Venezuela. Trận thiên tai kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.295 người, theo thông báo từ Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez vào hôm 1.7. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, một trung tâm mua sắm tại bang La Guaira đã bị đổ sập hoàn toàn.

Nằm sâu 8,8 mét dưới lớp bê tông dày đặc của bãi đậu xe thuộc tòa nhà 9 tầng này là ông Hernán Alberto Gil Flores (44 tuổi). Suốt nhiều ngày đêm, số phận của ông tưởng chừng đã khép lại trong bóng tối. Bà Gusbimar Gonzales, vợ ông Gil, nghẹn ngào chia sẻ bản thân từng trải qua "những ngày đau buồn tột cùng" vì nghĩ rằng chồng mình không thể sống sót. "Nhưng khi biết tin ông ấy còn sống, tôi đã thấy một tia hy vọng. Ông ấy đã đứng vững như một người hùng", bà nói.

Tia hy vọng ấy xuất hiện vào ngày 28.6, khi một đội chuyên trách từ Hội Chữ thập đỏ Costa Rica bất ngờ phát hiện dấu hiệu sự sống và thiết lập được liên lạc với ông Gil. Ngay lập tức, một chiến dịch giải cứu quy mô lớn đã được kích hoạt.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đầy gian truân này được điều phối bởi đội lính cứu hỏa tinh nhuệ đến từ Chile, phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia cứu hộ của Mỹ, Bồ Đào Nha, Mexico và nhiều quốc gia khác. Các lực lượng đã phải làm việc liên tục suốt ngày đêm, đối mặt với hàng loạt thử thách khắc nghiệt: cấu trúc tòa nhà cực kỳ không ổn định, những cơn mưa như trút nước và các dư chấn liên tục đe dọa chôn vùi tất cả.

Để tiếp cận người bị nạn, các đội cứu hộ đã kiên trì đào một đường hầm xuyên qua đống đổ nát. Họ sử dụng camera kính viễn vọng để duy trì kết nối liên tục với nạn nhân. Trong 3 ngày cuối cùng của quá trình giải cứu, nước, thuốc men và chất dinh dưỡng dạng lỏng đã được truyền nhỏ giọt qua một đường hầm hẹp bằng vòi và ống tiêm nhằm giữ cho ông Gil không bị kiệt sức vì mất nước.

Sự kiên cường của ông Gil Flores khiến nhiều người kinh ngạc. Trong một đoạn video do lực lượng cứu hỏa Chile công bố vài giờ trước khi được đưa ra ngoài, người ta vẫn thấy ông đang vẽ để giết thời gian. Những ngón tay của ông vẫy vẫy qua khe hở nhỏ giữa các lớp bê tông dày như lời khẳng định về một sức sống mãnh liệt.

Bà María Paz Campos, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu của Chile, là người đã trực tiếp hướng dẫn ông Gil suốt quá trình và giữ cho ông giữ được sự bình tĩnh trong những giờ phút căng thẳng cuối cùng. Bà nhẹ nhàng bảo ông nhìn vào máy quay và đeo kính bảo hộ để chuẩn bị đón ánh sáng mặt trời.

Đến ngày 2.7, nỗ lực phi thường của hàng trăm con người đã được đền đáp. Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy đầu và vai của ông Gil nhô lên khỏi đống đổ nát. Dù phải đeo khẩu trang bảo hộ và đôi mắt đã đỏ ngầu sau hơn một tuần bị giam hãm dưới lòng đất, người đàn ông 44 tuổi này đã chính thức trở về từ cõi chết trong sự vỡ òa của gia đình và lực lượng cứu hộ.

QT (SHTT)