Giới chức Venezuela xác nhận số người chết do động đất kép đã lên tới gần 2.300 người, trong bối cảnh hàng chục nghìn người khác vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát.

Chính trường và toàn thể người dân Venezuela đang trải qua những giờ phút đen tối nhất trong lịch sử hiện đại khi hậu quả của trận động đất kép tàn khốc liên tục được cập nhật với những con số thương vong gây rúng động.

Trước quy mô tổn thất quá lớn về người, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez vào ngày 1/7 đã chính thức tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng, bắt đầu áp dụng từ 18h cùng ngày.

02-1782960961-tham-kich-dong-dat-kep-tai-venezuela-so-nguoi-tu-vong-tang-vot-quoc-gia-tuyen-bo-quoc-tang
Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp đầy xót xa gửi đến quốc dân, bà bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau xé lòng của những gia đình mất đi người thân, đồng thời khẳng định cam kết của chính phủ trong việc đồng hành, bảo vệ và cầu nguyện cho những người bị thương, mất tích cùng các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bà nhấn mạnh rằng trái tim của toàn đất nước Venezuela đã hoàn toàn tan vỡ trước thảm kịch tồi tệ này.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã công bố số liệu thống kê mới nhất về tình hình thương vong. Theo đó, số lượng người thiệt mạng đã tăng lên mức 2.295 người và số người bị thương đã vượt qua con số 11.000 người.

Đáng ngại hơn, theo ước tính từ phía Liên Hợp Quốc, hiện vẫn còn khoảng 50.000 nạn nhân đang mất tích chưa rõ tung tích, đặt ra áp lực nghẹt thở lên vai các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
Cuộc đua giành giật sự sống tuyệt vọng giữa đống đổ nát

Tại tâm điểm của thảm họa – thành phố La Guaira, nơi chịu mức độ tàn phá nghiêm trọng nhất – các lực lượng cứu hộ đang phải đưa ra những quyết định vô cùng nghiệt ngã. Phần lớn các tòa nhà bị sập tại đô thị này hiện đã được đánh dấu bằng ký tự chữ "D".

Đây là dấu hiệu biểu thị có người tử vong, đồng nghĩa với việc lực lượng cứu hộ đã rà soát kỹ lưỡng tại thực địa nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ông Javier Rodes, trưởng nhóm cứu hộ đến từ Tây Ban Nha, thẳng thắn thừa nhận đội ngũ của ông sẽ không thể lãng phí thời gian tại những địa điểm không còn hy vọng, nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho những khu vực khả quan hơn.

Dù các chuyên gia y tế và cứu hộ đều đồng thuận rằng các nạn nhân mắc kẹt khó có khả năng duy trì sự sống vượt quá mốc thời gian vàng 72 giờ, những điều kỳ diệu hy hữu vẫn xuất hiện, như trường hợp một bé trai 3 tuổi được giải cứu thành công hôm 30/6 sau tới 6 ngày bị vùi lấp.

Tuy nhiên, bầu không khí tuyệt vọng vẫn bao trùm các thị trấn. Đứng bất lực trước đống gạch đá vụn nát nơi người con trai đang mất tích, ông Jose Rafael, một cư dân tại thị trấn Caraballeda thuộc bang La Guaira, cay đắng chia sẻ niềm tin rằng sẽ không còn ai có thể được đưa ra khỏi nơi này nữa, dù còn sống hay đã chết.

Tại nhiều địa điểm khác, làn sóng thất vọng và đau đớn dâng cao khi nhân viên cứu hộ Mỹ thông báo hệ thống không ghi nhận dấu hiệu sự sống bên dưới, bất chấp việc người dân địa phương kiên trì bám trụ vì nuôi hy vọng từ những âm thanh mơ hồ phát ra dưới lòng đất.

Sau khi mặt đất ngừng rung chuyển, thách thức lớn nhất đối với toàn bộ vùng thảm họa lúc này là duy trì sự sống cho những người còn sống sót. Hàng vạn con người đang phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi nhà cửa bị san phẳng, đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực và nguồn nước sạch trầm trọng.

Tại các điểm trú ẩn khẩn cấp, dòng người rồng rắn xếp hàng chờ đợi nhận nhu yếu phẩm ngày một dài hơn. Bà Daniela Armas, một người bán hàng tại La Guaira, mô tả tình cảnh tại điểm phát đồ cứu trợ diễn ra vô cùng hỗn loạn, thậm chí người dân gần như phải xô xát, đánh nhau để giành giật được thức ăn. Dù hàng viện trợ nhân đạo đã được tập trung tại một cơ sở lớn ở bang La Guaira từ ngày 30/6, nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng kịp quy mô của cuộc khủng hoảng.

Sự thiếu thốn đẩy tình hình an ninh trật tự tại nhiều khu vực vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng khi nạn trộm cắp, cướp bóc bắt đầu bùng phát hoành hành. Thậm chí, vào ngày 1/7, lực lượng chức năng đã phải tiến hành bắt giữ 4 nhân viên cảnh sát sau khi những người này bị phát hiện có hành vi hôi của, lấy cắp tài sản từ trong các đống đổ nát của người dân.

Trước thực trạng kiệt quệ này, bà Lia Poggio, Trưởng phái bộ Venezuela của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), đã đưa ra nhận định vô cùng quan ngại về mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Nhiều người dân lúc này chỉ có thể duy trì sự sống qua ngày nhờ vào lòng hảo tâm của các tình nguyện viên và sự đùm bọc lẫn nhau.

Anh Aysmar Lopez, một tình nguyện viên tự nấu ăn và mang các suất cơm đến các khu trú ẩn, nghẹn ngào chia sẻ cảm giác tội lỗi mỗi khi ăn, bởi ông biết rõ ngoài kia còn có quá nhiều đồng bào đang phải chịu cảnh đói khát.

Trước làn sóng khủng hoảng nhân đạo đang leo thang nhanh chóng, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vào ngày 30/6 đã khẩn thiết phát động chiến dịch kêu gọi quyên góp khẩn cấp 50 triệu USD nhằm mục tiêu cung cấp lương thực thiết yếu cho khoảng 500.000 người dân tại Venezuela trong vòng ba tháng tới.

Đồng thời, hệ thống y tế quốc gia cũng liên tục phát đi những cảnh báo đỏ về nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng tại các khu vực chịu thiên tai do điều kiện vệ sinh môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng.

QT (SHTT)