Giữa lúc Venezuela vẫn đang dốc toàn lực tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa động đất kép khiến hàng nghìn người thương vong, vụ việc bốn cảnh sát bị cáo buộc lấy cắp tài sản từ khu vực cứu hộ đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Trong bối cảnh công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela hồi tuần trước, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ bốn cảnh sát với cáo buộc lợi dụng thảm họa để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin được báo Guardian dẫn lại, hai trận động đất có cường độ trên 7 độ Richter xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy một phút đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thảm họa khiến gần 2.000 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương và hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích. Người dân cùng các đội cứu hộ trong và ngoài nước hiện vẫn nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

02-1782955323-canh-sat-venezuela-bi-bat-vi-nghi-hoi-cua-giua-dong-do-nat-sau-tham-hoa-dong-dat
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau động đất ở Venezuela. Ảnh: EPA

Vụ việc gây tranh cãi bùng phát sau khi nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người dân tìm cách ngăn các thành viên thuộc Cơ quan Điều tra khoa học, hình sự và tội phạm Venezuela (CICPC) đưa một két sắt chứa nhiều USD ra khỏi tòa nhà bị sập tại bang La Guaira – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.

Sau khi sự việc gây xôn xao, CICPC xác nhận đã bắt giữ bốn sĩ quan liên quan, đồng thời đình chỉ công tác đối với những người này. Cơ quan cũng cho biết đang tiến hành các thủ tục kỷ luật nhằm buộc thôi việc ngay lập tức đối với các cá nhân vi phạm.

Trong thông báo chính thức, CICPC nhấn mạnh rằng một nhóm sĩ quan đã hành động trái với nhiệm vụ được giao khi lợi dụng quá trình cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo để chiếm đoạt các tài sản có giá trị được tìm thấy trong đống đổ nát. Theo cơ quan này, đây là hành vi đáng lên án, đi ngược lại những nguyên tắc của lực lượng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan cũng như niềm tin của công chúng.

Ở diễn biến khác, công tác cứu nạn vẫn ghi nhận một tín hiệu tích cực khi ngày 30/6, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé trai 3 tuổi khỏi đống đổ nát của một tòa nhà tại La Guaira. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp theo thời gian.

Song song với đó, sự bất bình trong dư luận Venezuela cũng ngày càng gia tăng trước tốc độ triển khai cứu hộ bị cho là chậm chạp, cùng những cáo buộc nhằm vào một bộ phận quân nhân và cảnh sát về hành vi đánh cắp tài sản, ngăn chặn hàng cứu trợ và chiếm đoạt các khoản quyên góp dành cho nạn nhân sau thảm họa.

Thùy Dương (SHTT)