Một em bé 18 ngày tuổi cùng người mẹ đã được cứu sống một cách hy hữu sau 32 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa chung cư sập do động đất tại Venezuela. Câu chuyện đang gây xúc động mạnh mẽ.

Vào ngày 24/6, một trận động đất kinh hoàng đã khiến cả tòa chung cư tại bang La Guaira, miền bắc Venezuela, đổ sập hoàn toàn. Thời điểm tai nạn xảy ra, cô Dayana Patino cùng con trai sơ sinh Juan David đang ở trong căn hộ của gia đình tại tầng 8. Cô Patino nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cảm thấy bản thân như bị hất tung, chìm xuống giữa nước và đất đá trước khi rơi vào một khoảng trống và bị đồ đạc, bê tông ép chặt.

Dù bị các khối bê tông đè lên chân và tảng đá ép vào thái dương khiến hoàn toàn không thể cử động, người mẹ trẻ vẫn kiên cường ôm chặt con trai bên cạnh. Suốt nhiều giờ đồng hồ chịu đựng sự đau đớn và hoảng loạn, tiếng khóc của bé Juan chính là động lực duy nhất giúp cô giữ tỉnh táo để chiến đấu với tử thần. 

Khoảnh khắc mẹ con Dayana Patino được đưa khỏi tòa nhà sập ở bang La Guaira, Venezuela. Video: La Prensa

Cô tự nhủ chừng nào con còn sống thì mình cũng phải sống, và thỉnh thoảng lại chạm vào mũi con để chắc chắn rằng cậu bé vẫn đang thở. Giữa bóng tối sâu thẳm dưới đống đổ nát, chỉ có một khe nứt nhỏ để ánh trăng lọt vào, cô cố gắng giữ sức và chỉ hét lớn kêu cứu khi nghe thấy tiếng em trai gọi tên mình từ phía trên.

Sau 32 giờ đồng hồ mắc kẹt tưởng chừng vô vọng, lực lượng cứu nạn cùng người thân đã tiếp cận được vị trí của hai mẹ con và đưa họ ra ngoài an toàn. Anh Gerson, chồng của Patino, người may mắn đứng bên ngoài khi tòa nhà sập, đã bật khóc nức nở khi đón lấy con trai từ tay nhân viên cứu hộ. Anh nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân từng nghĩ vợ con đã chết và cuộc giải cứu thành công này chính là một "phép màu" khiến anh như được sinh ra lần thứ hai.

30-1782801980-phep-mau-giua-dong-do-nat-venezuela-be-so-sinh-18-ngay-tuoi-song-sot-than-ky-sau-32-gio-mac-ket
Dayana Patino và con trai tại bệnh viện ở thủ đô Caracas ngày 29/6. Ảnh: BBC

Hiện tại, hai mẹ con đã được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Caracas để điều trị. Trong khi người mẹ đang hồi phục sau các chấn thương nghiêm trọng ở cả hai chân, thì điều kỳ diệu lớn nhất là bé Juan David mới 18 ngày tuổi chỉ bị thương nhẹ. Dù giữ được tính mạng, anh Gerson cho biết gia đình anh hiện đã mất sạch toàn bộ tài sản sau thảm họa.

Trận động đất khốc liệt này đã đẩy đất nước Venezuela vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, tước đi sinh mạng của hơn 1.700 người và khiến khoảng 5.000 người khác bị thương. Dựa trên các dữ liệu phân tích từ ảnh vệ tinh, các nhà nghiên cứu ước tính có đến gần 60.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại cấu trúc nghiêm trọng. Giới chức trách lo ngại số lượng nạn nhân sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Trước tình hình tang thương đó, ông Gianluca Rampolla del Tindaro, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, cho biết cơ quan này đang phải chuẩn bị sẵn sàng 10.000 túi đựng thi thể để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

QT (SHTT)