Sau bốn ngày bị chôn vùi dưới tòa nhà sập do động đất tại Venezuela, hai cha con đã được giải cứu sống sót thần kỳ, thắp lên hy vọng mãnh liệt cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế.

Một phép màu đã xuất hiện giữa tâm điểm thảm họa tại bang ven biển La Guaira, Venezuela, khi các đội cứu hộ quốc tế chạy đua với thời gian để đưa hai cha con bị mắc kẹt bốn ngày dưới một tòa nhà đổ nát ra ngoài an toàn. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, hai nạn nhân được tìm thấy và cứu sống vào ngày 28/6, tức bốn ngày sau khi trận động đất kép có cường độ kinh hoàng 7,2 độ và 7,5 độ tàn phá khu vực. Sự kiện này đã mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn cho các nhân viên cứu trợ từ Pháp và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót.

Để tiếp cận được vị trí của hai cha con, lực lượng cứu nạn đã phải trải qua 12 giờ đồng hồ tìm kiếm kiên trì và miệt mài. Họ cẩn thận rà soát từng ngóc ngách của đống đổ nát bằng hệ thống camera tìm kiếm chuyên dụng, đồng thời phải vô cùng khéo léo xử lý những khối gạch đá có kết cấu không ổn định để tránh nguy cơ sập đổ thứ cấp. 

29-1782704120-ky-tich-giua-dong-do-nat-tai-venezuela-cuu-song-hai-cha-con-mac-ket-suot-4-ngay
Một chú chó cứu hộ thuộc đội tìm kiếm và cứu nạn Argentina đang tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở bang La Guaira thuộc Venezuela vào ngày 28/6. Ảnh: Reuters

Chiến dịch này có sự phối hợp chặt chẽ giữa Lực lượng An ninh Dân sự Pháp và các chuyên gia ứng phó thuộc Đội Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị Hạt Fairfax ở Virginia (Mỹ) – những người vừa giải cứu thành công một người mẹ cùng đứa con 9 tháng tuổi trước đó một ngày.

Khi được tìm thấy, hai cha con đều đang đeo khẩu trang và ở trong tình trạng suy nhược cơ thể rõ rệt. Một thành viên thuộc Lực lượng An ninh Dân sự Pháp chia sẻ rằng các nạn nhân vô cùng yếu ớt sau bốn ngày không thức ăn nước uống dưới đống tàn tích. 

Vì vậy, song song với quá trình dịch chuyển vô cùng chậm rãi và cẩn trọng để đưa họ ra ngoài, các nhân viên y tế đã phải lập tức tiến hành truyền dịch bổ sung nước và quản lý các loại thuốc cần thiết. Hai nạn nhân sau đó được đặt lên cáng vải tự chế, vượt qua những con phố ngổn ngang rác rưởi và mảnh vỡ để đến xe cứu thương trong sự dõi theo của đám đông người dân địa phương tụ tập xung quanh.

Bang La Guaira hiện là khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ các trận động đất hôm 24/6, với số liệu thống kê ghi nhận ít nhất 1.450 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng chục nghìn người khác vẫn đang nghi mất tích. Dù có ít nhất 33 người đã được giải cứu thành công trong những ngày cuối tuần, nỗi lo ngại về số phận của hàng chục nghìn người còn lại vẫn đang đè nặng lên các đội cứu hộ. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, thời gian dành cho các nạn nhân đang cạn dần một cách đáng báo động, bởi sau "khung giờ vàng" 72 giờ kể từ khi thiên tai xảy ra, cơ hội tìm thấy người sống sót dưới các đống đổ nát sẽ bị sụt giảm một cách trầm trọng.

QT (SHTT)