Hứng chịu trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một trăm năm, Venezuela đang đối mặt với thảm kịch kinh hoàng khi số người chết vượt mốc chín trăm người, khiến các bệnh viện và nhà xác rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.
28-1782604673-benh-vien-nha-xac-venezuela-ket-cung-sau-dong-dat-tham-khoc-nhat-the-ky
Bên trong một bệnh viện dã chiến ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Hai ngày sau thảm họa, các cơ sở y tế và nhà xác tại thủ đô Caracas cùng bang lân cận La Guaira hoàn toàn bị kẹt cứng bởi lượng lớn người tử nạn, người bị thương cùng các gia đình tuyệt vọng tìm kiếm người thân. Hệ thống y tế công vốn thiếu thốn nay lại càng thêm kiệt quệ trước quy mô quá lớn của thảm kịch. 

Hàng nghìn người bị thương phải nằm la liệt ngoài sân bệnh viện, thậm chí nhiều bệnh nhân phải trải qua đêm thứ ba trên cáng ngoài trời với chai dịch truyền treo tạm bợ trên cành cây. Do thiếu hụt xe cứu thương, các nạn nhân được giải cứu từ đống đổ nát phải di chuyển đến bệnh viện bằng ô tô cá nhân trong tình trạng nguy kịch và đau đớn tột cùng.

Trước tình hình quá tải, các bệnh viện dã chiến đã khẩn cấp được dựng lên, đơn cử như cơ sở tại bến xe thành phố Catia La Mar. Trong khi đó, phòng khám cộng đồng Dr Alfredo Machado dù may mắn đứng vững giữa các tòa nhà đổ sập xung quanh đã phải chuyển đổi công năng. Từ một nơi vốn chỉ tiếp nhận các ca khám thông thường, cơ sở này trở thành trung tâm phân loại nạn nhân thảm họa, và đến cuối ngày 26/6 đã bắt đầu phải tiếp nhận liên tiếp các phương tiện chở người thiệt mạng đến.

28-1782604673-benh-vien-nha-xac-venezuela-ket-cung-sau-dong-dat-tham-khoc-nhat-the-ky
Đống đổ nát còn sót lại của một nơi từng được gọi là nhà. Ảnh: Reuters.

Nỗi đau thương và sự tàn khốc bao trùm lên những đứa trẻ may mắn sống sót nhưng cơ thể bầm dập, chân tay gãy nát và gia đình ly tán. Trên mạng xã hội, hình ảnh những em nhỏ, bao gồm cả một em bé mới 6 tháng tuổi đầy trầy xước được tìm thấy mà không có cha mẹ bên cạnh khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều em nhỏ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi tột độ sau khi chứng kiến người thân qua đời ngay bên cạnh khi tòa nhà sụp xuống.

Khủng hoảng nghiêm trọng nhất hiện nay đang diễn ra tại các nhà xác. Tại nhà xác nhà nước Bello Monte, bầu không khí bàng hoàng và đau đớn bao trùm khi hàng chục gia đình tập trung chờ đợi nhận dạng người thân. Tình trạng quá tải đẩy nhiều nơi vào cảnh nghẹt thở khi một nhà xác vốn chỉ thiết kế cho 2 thi thể nay phải chứa tới 30 người. 

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi sự cố mất điện khiến hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động, kết hợp với nhiệt độ cao ngoài trời đã đẩy nhanh quá trình phân hủy, khiến mùi tử khí bao trùm khắp nơi. Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người còn mất tích dưới đống đổ nát.

QT (SHTT)