Một vụ việc chấn động vừa xảy ra tại sở thú Johnsons of Old Hurst (Anh) khi một bé trai 3 tuổi bị rơi vào chuồng cá sấu dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 chiều thứ Năm (18/6) tại vườn thú Johnsons of Old Hurst ở Huntingdon, thuộc hạt Cambridgeshire, nước Anh. Ngay sau khi nhận được tin báo về việc một bé trai rơi vào khu vực nuôi nhốt cá sấu, lực lượng cảnh sát và cứu thương đã lập tức có mặt tại hiện trường. Theo nguồn tin từ người dân địa phương, bà Tracey Johnson - vợ của chủ sở hữu sở thú - đã dũng cảm nhảy thẳng xuống chuồng thú để giải cứu đứa trẻ khỏi bầy bò sát.

Bé trai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và hiện đang trong tình trạng "nguy kịch nhưng đã ổn định". Ngay sau đó, cảnh sát hạt Cambridgeshire đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi, đến từ Norfolk, để điều tra về hành vi cố ý giết người. Thanh tra cảnh sát Verity McCann cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy nghi phạm và nạn nhân nhỏ tuổi hoàn toàn không có mối quan hệ quen biết từ trước.

19-1781859062-be-trai-3-tuoi-bi-nguoi-la-nem-vao-chuong-ca-sau
Cá sấu trong chuồng nuôi tại Johnsons of Old Hurst ở Cambridgeshire. Ảnh: SWNS.

Vụ việc đã gây rúng động toàn bộ khu vực Huntingdon. Nghị sĩ địa phương Ben Obese-Jecty cho biết ông đang phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan cấp cao để làm rõ vụ án nghiêm trọng này, đồng thời kêu gọi công chúng không nên đưa ra những suy đoán vô căn cứ trên mạng xã hội.

Nhiều người dân địa phương và các nhà quản lý cũng bày tỏ sự bàng hoàng và khó hiểu trước tai nạn này. Ông Mike Annicelli (52 tuổi), một khách quen của sở thú, mô tả chuồng cá sấu tại đây được thiết kế rất an toàn: "Vị trí của bầy cá sấu nằm sâu khoảng 4,5 mét phía dưới lối đi, trong khi hệ thống rào chắn dọc theo hành lang tham quan cao tới 1,2 mét. Với kết cấu lan can như vậy, một đứa trẻ nhỏ rất khó có thể tự mình trèo qua."

Đồng quan điểm, Ủy viên hội đồng địa phương Charlotte Lowe khẳng định sở thú có đầy đủ các biện pháp và thiết bị an toàn đúng quy định, khiến giả thuyết về một tai nạn tự nhiên càng trở nên khó tin.

Phía ban quản lý sở thú Johnsons of Old Hurst đã gửi lời cầu nguyện đến gia đình nạn nhân và thông báo đóng cửa vô thời hạn khu nhà nhiệt đới nơi nuôi nhốt cá sấu để phục vụ công tác điều tra, trong khi các khu vực tham quan khác vẫn hoạt động bình thường. Hiện Cơ quan cảnh sát đang tích cực lấy lời khai từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường để làm rõ động cơ của nghi phạm.

TN (SHTT)