-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
03/06/2024 14:44Bé trai 6 tuổi bị bố ép chạy thể dục đến tử vong
Christopher Gregor, một giáo viên đến từ New Jersey, Mỹ bị cáo buộc giết con trai 6 tuổi của mình là Corey Micciolo bằng cách ép cậu bé chạy bộ trên máy đến kiệt sức và dẫn đến tử vong vì cho rằng bé "quá béo".
Bằng chứng từ những đoạn camera lắp ngay trong nhà cho thấy, Gregor liên tục tăng tốc độ của chiếc máy chạy để ép cậu con trai phải chạy nhanh hơn khiến đứa trẻ bị ngã liên tục, New York Post (NYP) đưa tin.
Tại phiên tòa, bác sỹ pháp y Thomas Andrew cho biết, Corey đã bị chấn thương tim cấp tính từ 4 đến 12 giờ trước khi chết và tử vong do bị lực tác động mạnh. Vị bác sĩ cũng đưa ra bằng chứng về hành vi bạo hành thường xuyên của Gregor với con trai mình bao gồm các vết thương do va đập mạnh vào ngực và bụng, vết rách ở tim, dập phổi trái, rách và dập gan. Với những kết quả này, bác sĩ cho rằng có đủ cơ sở để kết luận bé trai tử vong là do bị giết.

Tuy nhiên, trong phiên toà xét xử vào ngày 29/5 vừa qua, nhóm luật sư bào chữa cho Christopher Gregor lại cho rằng nguyên nhân tử vong của bé trai là do nhiễm trùng dù kết quả khám nghiệm trước đó cho thấy bé bị chấn thương do lực tác động mạnh.
Phản đối với lời bào chữa này, một bác sĩ khác là Anat Feingold - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, cũng cho hay không có bằng chứng nào cho thấy Corey bị nhiễm trùng trước khi qua đời và "chắc chắn đó không phải nguyên nhân gây ra cái chết cho cậu bé".
Cũng trong phiên tòa, người cha 31 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng liên tục chối bỏ mọi tội danh và cho rằng con trai tử vong một phần lỗi là do Breanna Micciolo, người vợ cũ của anh. Được biết, cả hai đang cùng chia sẻ quyền nuôi con sau khi ly hôn. Phía công tố cho rằng, Gregor cố ý gây ra các vết thương nặng cho cậu bé là bởi Micciolo đã trả bé về nhà Gregor muộn hơn thoả thuận 14 giờ.
Sau 5 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn quyết định bác tội danh giết người với mức án từ 30 năm tù đến chung thân với Gregor. Người đàn ông có thể chỉ phải đối mặt với bản án nhẹ hơn là ngộ sát với 10 đến 30 năm tù trong phiên tòa cuối cùng diễn ra vào ngày 2/8 tới đấy, NYP cho biết.
Theo các luật sư của mình, Gregor đã đoán trước được việc mình sẽ bị kết án về cái chết của con trai mình nhưng vẫn nhất quyết cho rằng mình vô tội và dự định sẽ kháng cáo đến cùng.
Trước đó, trong khoảng 4 tuần đầy căng thẳng của phiên tòa, bồi thẩm đoàn và các nhân chứng đã phải xem đi xem lại đoạn video giám sát ghi lại cảnh Gregor ép Corey chạy trên máy chạy bộ với tốc độ cao và ngã liên tục nhưng liền sau đó lại bị bố mình dựng dậy ép tiếp tục.
Ngay sau hôm đó, mẹ đứa trẻ đã đưa Corey đến bác sĩ nhi khoa và hai trung tâm y tế khác nhau vì cho rằng rằng bé trai đã bị Gregor bạo hành và không bác sĩ nào tìm thấy dấu hiệu bé bị nhiễm trùng hay viêm phổi. Đồng thời, Corey cũng đã nói với bác sĩ về sự việc xảy ra trên máy chạy bộ và lời kể này sau đó đã trở thành bằng chứng chuyển đến cảnh sát.

Đến sáng ngày 2/4/2021, Micciolo trả Corey về nhà Gregor và không biết rằng đây lại là lần cuối cô nhìn thấy con trai thân yêu của mình còn sống. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng, chiều cùng ngày, Gregor đã gọi điện và nói với cô rằng anh ta sẽ đưa con trai đến bệnh viện nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.
Theo lời người phụ nữ, chồng cũ kể với cô rằng Gregor tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và liên tục nói ngọng, buồn nôn, đi đứng loạng choạng và dần khó thở thậm chí xuất hiện tình trạng co giật. Khoảng một giờ sau đó, đứa trẻ được xác định đã tử vong khi được đưa đến Trung tâm Y tế và đang chụp CT.
Tại tòa, người ta tiết lộ rằng Gregor không biết về sự tồn tại của Corey cho đến khi cậu bé lên 5 tuổi, khi Micciolo mất quyền nuôi con vì nghiện ma túy - một sự thật mà Gregor đã sử dụng vài ngày sau cái chết của cậu bé.
"Nếu thằng bé không có người mẹ nghiện ma túy thì chắc chắn nó vẫn còn sống. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt những ngày qua. Cô ấy là người mẹ rác rưởi", Gregor nói với một cảnh sát đã bắt anh ta ở Tennessee.
Đến thời điểm hiện tại, Gregor vẫn phủ nhận cáo buộc với tội danh Giết người cấp độ một và Hành hạ trẻ em kéo dài. Hiện Gregor vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Ocean (New Jersey, Mỹ) và phải đối mặt với cuộc sống sau song sắt nếu bị kết án.
QT (SHTT)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (55 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (59 phút trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




