-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Thế giới
11/08/2021 15:25Bé trai bật khóc tìm mẹ giữa đêm, hành động tiếp theo của đứa trẻ gây rùng mình, dân mạng chia 2 phe tranh cãi
Vào năm 2016, một đoạn clip trích xuất từ camera đặt trong phòng ngủ của một bé trai đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút hàng chục triệu lượt xem lẫn bình luận từ đông đảo dân mạng. Đoạn clip được đăng tải lên tài khoản Youtube Chris Buell với dòng caption: "Bé trai bị ám đứng trên thành cũi với khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời" cùng thông tin đoạn clip được quay vào giữa đêm đã thu về hơn 13 triệu lượt xem và hơn 5 nghìn bình luận.
Trong đó, bé trai có tên là Conor ngồi trong cũi bật khóc dữ dội, có vẻ như đang tìm bố mẹ. Tiếp đến, đứa trẻ này đã khiến mọi người hốt hoảng khi quyết định trèo lên thành cũi và đứng trên đó trong suốt 22 giây. Khả năng giữ thăng bằng của đứa trẻ làm ai cũng ngạc nhiên, vừa khóc, em vừa giơ hai tay lên quờ quạng. Có lúc, Conor nhìn thẳng vào ống kính camera mà không hề chớp mắt.
Cuối đoạn clip, bé Conor bị mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã ra phía sau. Trong thông tin đoạn clip, người đăng đã trấn an mọi người, khẳng định đứa trẻ không hề bị thương sau cú ngã.
Bố mẹ của Conor sau đó được xác định là cặp vợ chồng Chuck và Kate Booth đến từ Mỹ, họ lên tiếng khẳng định tất cả hình ảnh trong clip đều là thật, không hề qua chỉnh sửa. Vợ chồng Booth không nghĩ rằng con trai của mình bị ám nhưng chẳng thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra với cậu bé.
Đoạn clip dài 52 giây đã làm chia rẽ cộng đồng mạng thành 2 phe. Nhiều người cho rằng Conor chỉ đơn giản là sở hữu khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời nhưng các ý kiến khác tin rằng rõ ràng có hiện tượng siêu nhiên gì đó đã xảy ra bởi cậu bé trông như thể đang được một "thế lực" nào đó giúp đỡ giữ cho em đứng vững và đứng thẳng, sau khi "thế lực" đó rời đi thì cậu bé té ngã. Cảnh tượng này không khác gì một cảnh trong các bộ phim kinh dị nổi tiếng.
Ngoài ra, một bộ phận dân mạng thì nhìn nhận đoạn clip trông "giả trân", nghi ngờ nó là chất liệu để quảng bá cho một bộ phim kinh dị nào đó.
"Tất cả những gì tôi thấy là một đứa trẻ đang bật khóc dữ dội để tìm mẹ nhưng bị phớt lờ" - một người dùng mạng bình tĩnh và không theo phe nào chia sẻ.
(Nguồn: Dailystar)
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)