-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
29/08/2023 22:29Bé trai đạp xe 1.000 km để thử món ăn nổi tiếng Trung Quốc
Wu Yuhan, học sinh cấp hai ở Thượng Hải (Trung Quốc), có sở thích đạp xe. Từ khi 12 tuổi, tuổi có thể đi xe đạp trên phố, Wu thường xuyên đạp xe, theo Qilu Evening News.
Wu thường đạp xe trên quãng đường khoảng 60km vòng quanh ngoại ô Thượng Hải, nhưng cậu bé cũng từng đạp 200km tới Thái Hồ ở tỉnh Giang Tô.
Gần đây, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ món thịt nướng vừa ngon vừa rẻ. Khi Wu biết được điều này, cậu nói với cha mẹ rằng mình muốn đạp xe tới Truy Bác trong kỳ nghỉ Hè để ăn thử món thịt nướng.
Cha cậu, Wu Xiaojun, ủng hộ mong muốn của con trai.
"Một đứa trẻ cần có tinh thần phiêu lưu, miễn là nó được chuẩn bị kỹ lưỡng," anh nói.
Wu Xiaojun lái xe ôtô đi theo con trai trên suốt quãng đường, mang theo dụng cụ sửa xe, đồ ăn nhanh và thuốc. Họ bắt đầu chuyến đi hôm 31/07, và tới Truy Bác hôm 08/08. Trung bình, Wu Yuhan đạp xe khoảng 130km mỗi ngày.
Wu Xiaojun cho biết anh bất ngờ về tính độc lập và kiên trì của con trai.
"Đôi lúc tôi thấy lo cho nó. Tôi lái xe đi trước nó và đứng đợi ở ven đường, vì nghĩ rằng nó sẽ xin đồ ăn, nước uống hoặc muốn nghỉ ngơi. Nhưng nhiều lúc nó bỏ qua tôi, cứ thế đạp xe tiếp. Nó thường đạp xe 20-30km mà không cần nghỉ. Tôi bất ngờ với điều đó," anh nói.
Sau khi tới Truy Bác, Yuhan kể lại hành trình đạp xe cho các bạn, chia sẻ niềm vui ăn thịt nướng.
"Các bạn nói cháu rất giỏi," Yuhan tự hào nói. Cậu bé thêm rằng hiện cậu muốn đạp xe từ Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, đến Kathmandu, thủ đô của Nepal.
Hà An (SHTT)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)