-
Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ -
Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng -
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng -
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy"
Thế giới
06/02/2025 17:35Bên trong 'trang trại trứng' lừa phụ nữ 'bán trứng lương cao': Bí mật đen tối của các băng đảng tội phạm được phơi bày
Quỹ Trẻ em và Phụ nữ Pavena của Thái Lan (The Pavena Foundation) gần đây đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới chính phủ Thái Lan, đề nghị hợp tác với phía Trung Quốc để trấn áp một băng nhóm tội phạm Trung Quốc.
Băng nhóm này bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn người xuyên quốc gia, lừa gạt và cưỡng ép khoảng 100 phụ nữ Thái Lan tham gia vào hoạt động mua bán trứng trái phép tại Gruzia. Các nạn nhân bị cưỡng chế lấy trứng và chịu tổn hại nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần.
Bà Pavena Hongsakul, người sáng lập quỹ, cho biết trong một cuộc họp báo rằng các nạn nhân đã bị lừa tham gia vào công việc “đẻ thuê hợp pháp” với mức lương hấp dẫn.
Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị giam giữ và ép buộc phải trải qua các cuộc phẫu thuật lấy trứng. Bà tiết lộ rằng một số phụ nữ nếu từ chối hiến trứng sẽ phải trả khoản tiền chuộc lên đến 70.000 baht (khoảng 52,4 triệu đồng) mới được thả.
Bà Pavena cho biết vụ việc chỉ bị phanh phui sau khi quỹ nhận được lời kêu cứu vào ngày 27/9/2024 từ một nạn nhân may mắn trốn thoát, được gọi bằng bí danh “Na” (tên nhân vật đã được thay đổi).
Sau khi trở về Thái Lan, Na đã tìm đến quỹ để nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể giải cứu những người đồng hương Thái Lan vẫn đang bị mắc kẹt ở Gruzia.
Na nhớ lại rằng cô đã nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng việc làm ở nước ngoài trên Facebook với mức lương hàng năm từ 400.000 đến 600.000 baht (tương đương khoảng 300 ~ 450 triệu đồng).
Cô được thông báo rằng công việc này là làm mẹ mang thai hộ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn ở Gruzia, một dịch vụ hợp pháp tại quốc gia này. Nhà tuyển dụng còn cam kết chi trả toàn bộ chi phí bao gồm hộ chiếu, vé máy bay, khách sạn và các khoản phí đi lại khác.
Na cùng 10 phụ nữ Thái Lan khác và một nữ trưởng nhóm - tổng cộng 12 người, không hề quen biết nhau từ trước - khởi hành từ sân bay quốc tế U-Tapao (Thái Lan), quá cảnh tại Dubai (UAE), rồi tiếp tục bay đến Armenia. Tại đây, họ lưu lại trong ba ngày và được đưa đến nhiều địa điểm du lịch để chụp ảnh, nhằm tạo vỏ bọc rằng họ chỉ đang đi du lịch.
Sau đó, họ lên tàu hỏa và di chuyển khoảng 10 tiếng để đến Gruzia. Tuy nhiên, ngay sau khi đến nơi, trưởng nhóm đã thu giữ toàn bộ hộ chiếu của họ - và cơn ác mộng thực sự bắt đầu từ đây.
Bí mật đen tối bên trong “trang trại trứng”
Ở đó, Na thấy nhiều người đàn ông Trung Quốc thường xuyên ra vào. Qua trò chuyện, cô mới biết rằng cái gọi là công việc mang thai hộ hoàn toàn không tồn tại. Họ bị ép phải trải qua phẫu thuật lấy trứng mỗi tháng một lần, trong khi băng nhóm tội phạm bán trứng của họ với giá cao.
Bà Pavena cho biết, những nơi như vậy thực chất là các “trang trại trứng” do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành. Trên thực tế, không hề có bất kỳ cặp vợ chồng nào đến đây để tìm kiếm dịch vụ mang thai hộ.
Đối với những phụ nữ muốn rời đi, băng nhóm tội phạm yêu cầu một khoản tiền chuộc rất cao, từ 50.000 đến 70.000 baht (tương đương khoảng 30,5 - 52,4 triệu đồng), gọi là “chi phí du lịch và sinh hoạt” để được thả tự do.
Tuy nhiên, hầu hết các phụ nữ không có khả năng trả tiền chuộc và buộc phải tiếp tục chịu đựng các cuộc phẫu thuật lấy trứng, rơi vào một vòng lặp không thể thoát ra.

Na, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đã trả “tiền chuộc” vào ngày 9/9/2024 và cuối cùng đã thành công thoát ra và trở về Thái Lan.
Trước khi rời đi, ba nạn nhân khác cũng mong muốn thoát khỏi nhưng không có khả năng trả tiền chuộc đã nhờ cô giúp đỡ, yêu cầu cô về nước và cố gắng phơi bày vụ việc, đồng thời giúp họ giành lại tự do.
Sau khi biết về vụ việc, Quỹ Pavena ngay lập tức đã yêu cầu sự giúp đỡ từ ông Suraphan Thaiprasert, chỉ huy Cục Đối ngoại của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và thành công giải cứu ba phụ nữ Thái Lan. Họ đã trở về Thái Lan an toàn vào ngày 30/1/2025 và hiện đang được quỹ này cung cấp nơi ăn chốn ở và hỗ trợ.
Bà Pavena cho biết, người ta tin rằng số trứng thu thập được sẽ được bán, buôn bán ở các nước khác để sử dụng trong phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể có thêm các cuộc giải cứu khác.
Theo hồ sơ của Quỹ Pavena, 257 người Thái đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người vào năm 2024, trong đó 53 người được tìm thấy ở Thái Lan và 204 người ở các quốc gia khác. Quỹ đã giúp giải cứu 152 người trong số họ.
Gruzia không có luật cụ thể về việc mang thai hộ. Tuy nhiên, các công ty hoạt động ở đó quảng cáo dịch vụ của họ và các thỏa thuận mang thai hộ được coi là hợp đồng hợp pháp. Chính phủ Gruzia đã tuyên bố rằng họ đang trong quá trình thay đổi các điều luật để quy định việc này là bất hợp pháp.
Theo Phước Hải (Phụ Nữ Số)
- Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ (15:01)
- Liverpool sắp có thêm nguồn đầu tư lớn? (14 phút trước)
- Lý do BTC Hoa hậu Du lịch bản sắc VN để thí sinh trình diễn áo tắm trước nhiều học sinh gây bức xúc (18 phút trước)
- Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng (25 phút trước)
- Về nhà chồng chưa tròn một năm, tôi nhận ra điều mệt mỏi nhất là cảm giác cố gắng đến đâu cũng không đủ (33 phút trước)
- Hơn 930 người chết trong đợt bùng phát dịch Ebola (44 phút trước)
- Fanpage Phòng An ninh mạng phát cảnh báo nóng về thủ đoạn mượn hình ảnh HIEUTHUHAI để bịa đặt thông tin (48 phút trước)
- Được giao bảo dưỡng, công nhân trộm hàng chục module điện trị giá hơn 3 tỉ đồng, bán lấy tiền cá độ (1 giờ trước)
- Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng (1 giờ trước)
- Pháp cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng MXH (1 giờ trước)