-
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội -
Tài xế nữ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM rồi lao thẳng lên vỉa hè: Tình hình của 3 nạn nhân -
Nuôi "con riêng" của vợ suốt 5 năm, đến khi xét nghiệm ADN mới biết sự thật ngỡ ngàng -
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ
Thế giới
23/02/2020 20:44Bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Hàn Quốc lần đầu tiên lên tiếng sau khi khiến hơn 9.000 tín đồ Shincheonji có nguy cơ nhiễm Covid-19
Tính đến thời điểm cuối ngày 22/2, Hàn Quốc ghi nhận 433 ca nhiễm virus corona Covid-19. Trong đó, bệnh nhân số 31 là người phụ nữ 61 tuổi được nhận định là ca siêu lây nhiễm và hiện tại đã được đưa vào khu cách ly. Ngày 22/2 vừa qua, tờ JoongAng Ilbo đã thực hiện buổi phỏng vấn với bệnh nhân số 31 và đây là lần đầu tiên bà lên tiếng trước dư luận sau khi bị chẩn đoán nhiễm bệnh.

"Đầu tiên, tôi rất đau lòng, cảm thấy hổ thẹn và xin lỗi vì đã khiến dịch bệnh lây lan. Tôi đã bị nhiễm bệnh. Tôi mong mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa" - bệnh nhân số 31 gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả mọi người.
Bà cũng nói thêm, bà từng ra vào nhà tắm công cộng nơi có một nhóm du khách người Trung Quốc lui tới nhưng không tắm cùng họ.
Trước đó, bệnh nhân số 31 đã nhập viện sau khi gặp tai nạn không quá nghiêm trọng và chuyển sang bị đau họng. Bà đến khám ở Trung tâm sức khỏe cộng đồng quận Suseong, Daegu, nhưng sau đó lại rời đi bằng taxi.
Sau khi bị chẩn đoán nhiễm virus, người phụ nữ này khẳng định trong nhiều tháng trở lại đây, bà không hề lui tới Trung Quốc hay tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Chính vì lí do này nên bà cứ lần lữa không chịu đến bệnh viện lớn hơn để xét nghiệm.
"Từ lúc nhập viện, tôi đã lẻn ra ngoài 4 lần. Trong số đó có 2 ngày tôi đã đi lễ ở nhà thờ Shincheonji. Tôi đã nộp điện thoại và trả lời tất cả những câu hỏi của cơ quan chức năng. Họ cũng đã tra ra được các nơi tôi lui đến" - người phụ nữ 61 tuổi nói.
Được biết, bà đã đi nhà thờ vào 2 ngày 9/2 và 16/2 nhưng khẳng định không hề nói chuyện với bất cứ ai. Dù vậy, sau khi bệnh nhân số 31 bị phát hiện, hơn 9000 tín đồ khác đang bị yêu cầu đi xét nghiệm xem có nhiễm virus hay không.

Theo Imacho (Nhịp Sống Việt)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông tạt xăng đốt vợ hờ (14:46)
- Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C (14:39)
- Dân mạng chia phe trước trailer phim Tết của Trường Giang (14:34)
- Nữ sinh lớp 8 thi “vượt cấp” giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội (14:26)
- Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ (14:25)
- Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết (14:19)
- 5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém (14:15)
- Triệu Vy và cú trượt dài năm 2026: Từ đại hoa đán tỷ phú đến cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất (14:10)
- Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu (14:02)
- Mỹ tiếp tục không kích thuyền nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương (56 phút trước)