-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Thế giới
06/03/2024 13:48Berlin tiết lộ nguyên nhân rò rỉ cuộc gọi của các quan chức Đức về Ukraine

Trình bày kết quả sơ bộ cuộc điều tra về vụ rò rỉ, Bộ trưởng Boris Pistorius cho rằng Nga có thể đã tình cờ tiếp cận được cuộc gọi thông qua kênh giám sát mở, chứ không phải thông qua gián điệp hay bất kỳ hệ thống nào của Đức bị xâm phạm.
"Hệ thống liên lạc của chúng tôi không bị xâm phạm. Lý do nội dung cuộc gọi của lực lượng không quân bị ghi lại là do sai sót của một cá nhân", ông Pistorius nói.
Người này đã gọi từ Singapore, nơi đang diễn ra một triển lãm hàng không. Sự kiện có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ châu Âu. "Do đó, chúng tôi cho rằng việc tiếp cận cuộc gọi này là tình cờ trong một hoạt động quy mô lớn".
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết việc tiến hành cuộc gọi qua Webex đã được cấp phép, đồng thời lưu ý rằng các sĩ quan không sử dụng phần mềm Webex có sẵn mà là phần mềm được chứng nhận đặc biệt với các máy chủ đặt tại trung tâm điện toán của quân đội Đức.
Ông khẳng định Đức sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo sự cố như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.
Truyền thông Nga tuần trước công bố đoạn ghi âm về cuộc họp giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức, trong đó thảo luận về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine và khả năng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea.
Các nhân vật trong đoạn ghi âm là tướng Ingo Gerhartz, chỉ huy Lực lượng Không quân Đức và các sĩ quan khác. Cuộc trao đổi được cho là diễn ra vào ngày 19/2. Ông Gerhartz không phải là người tham gia cuộc gọi từ Singapore.
Khi được hỏi liệu vụ rò rỉ có ảnh hưởng đến vị trí của tướng Gerhartz hay không, Bộ trưởng Pistorius nói nếu không có diễn biến gì mới trong cuộc điều tra, thì "chúng tôi sẽ không hi sinh một trong những sĩ quan giỏi nhất của mình" vì việc này.
Ông Pistorius cũng đã nói chuyện với các đồng nghiệp ở các quốc gia đối tác. Họ vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào Đức.
"Mọi người đều biết về nguy cơ từ các hoạt động nghe lén, và họ biết rằng không thể đảm bảo an toàn 100%", ông Pistorius nói.
Các đồng minh của Đức tỏ ra dè dặt khi bình luận về vụ việc, mặc dù một số chính trị gia Anh đã chỉ trích các biện pháp an ninh của Berlin. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace được The Times dẫn lời nói rằng vụ việc chứng tỏ Đức "không an toàn cũng như không đáng tin cậy".
Reuters
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (42 phút trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (50 phút trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (55 phút trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)
- Real Madrid một lần nữa mất danh hiệu vào tay Barcelona (1 giờ trước)
- "Địa chấn" tại Old Trafford: MU chính thức trắng tay ở các giải đấu Cúp (1 giờ trước)