Thế giới
10/11/2024 09:05Bị đau bụng không rõ lý do suốt 18 năm, người phụ nữ đi khám thì sốc nặng
Một phụ nữ ở tỉnh Narathiwat phía nam Thái Lan đã phải cầu cứu Tổ chức Paveena vì Trẻ em và Phụ nữ sau khi phát hiện có dị vật trong âm đạo.
Theo lời nạn nhân, một y tá đã vô tình để quên chiếc kim trong âm đạo của cô khi đang khâu vết thương cho cô sau khi sinh.
Hôm 4/11, ông Arueman Wa-ngoi, trưởng làng, đã gọi điện cho bà Paweena Hongsakul, Chủ tịch Tổ chức Paveena vì Trẻ em và Phụ nữ để nhờ giúp đỡ cho trường hợp này.
Vị lãnh đạo này cho biết người phụ nữ không đủ khả năng chi trả các chi phí điều trị và phẫu thuật cần thiết để loại bỏ cây kim ra khỏi cơ thể.
Được biết, người phụ nữ đã sinh con cách đây 18 năm tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình khâu vết thương sau khi sinh, một y tá đã vô tình làm rơi một chiếc kim vào âm đạo của cô.
Khi đó, bác sĩ đã cố gắng xác định vị trí kim bằng tay nhưng không thành công. Không còn lựa chọn nào khác, bác sĩ quyết định tiếp tục khâu vết thương để ngăn ngừa biến chứng và mất máu cho bệnh nhân.
Chiếc kim đã khiến người phụ nữ liên tục đau bụng dưới kể từ đó. Người phụ nữ đã chụp X-quang vào năm ngoái tại một bệnh viện ở tỉnh Songkhla phía nam và kết quả cho thấy chiếc kim vẫn còn tồn tại.
Bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật cho cô hai lần nhưng không thể tiến hành vì cây kim tiếp tục dịch chuyển khiến việc xác định chính xác vị trí của nó trở nên khó khăn.
Người phụ nữ đã phải đến bệnh viện 3-4 lần mỗi tháng cho quá trình điều trị tiếp theo và việc điều trị này được chi trả theo chương trình phúc lợi của Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia (NHSO).
Tuy nhiên, các chi phí bổ sung cho việc ăn uống và đi lại đã trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình. Người phụ nữ sau đó đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ lãnh đạo địa phương với hy vọng có thể lấy được chiếc kim ra.
Paveena Hongsakul, người sáng lập quỹ, hứa sẽ hỗ trợ cô và phối hợp với Văn phòng An ninh Con người và Phát triển Xã hội tỉnh Narathiwat để giải quyết trường hợp này. Báo cáo không nêu rõ liệu người phụ nữ có ý định khởi kiện bệnh viện, bác sĩ hoặc y tá liên quan đến vụ việc hay không.
Thực tế, một số trường hợp để quên dụng cụ trong bụng bệnh nhân sau khi phẫu thuật cũng được ghi nhận nhiều nơi trên thế giới. Đầu năm 2023 ở Brazil xảy ra sự việc một bác sĩ bỏ quên kéo phẫu thuật trong bụng bệnh nhân và khâu vết mổ lại.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/1 ở thành phố Nova Santa Helena, bang Mato Grosso (Brazil). Ông Cleyton Zanatta, ủy viên của hội đồng thành phố, đến một bệnh viện để cắt bỏ khối u ruột, theo tờ New York Post (Mỹ).
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Ông Zanatta sau đó bắt đầu quá trình hồi phục và được cho xuất viện. Tuy nhiên sau đó ông Zanatta cảm giác có gì đó không ổn với sức khỏe của mình. Người nhà đã đưa ông trở lại bệnh viện kiểm tra.
Ảnh chụp CT cho thấy một chiếc kéo phẫu thuật trong bụng ông Zanatta. Điều này có nghĩa là bác sĩ phẫu thuật đã bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân.
Ca phẫu thuật khẩn cấp để lấy cây kéo ra ngoài nhanh chóng được thực hiện. Hiện tại sức khỏe của ông Zanatta đã ổn định.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
Bài đọc nhiều




