-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
27/04/2021 17:15Bi kịch Covid-19 Ấn Độ: Con chứng kiến cha chết dần vì không có oxy, về nhà lại thấy mẹ nguy kịch
Họ phải xếp hàng đợi bên ngoài bệnh viện, nơi họ "không được cung cấp gì, và cha đã trên trước mặt tôi, trong vòng tay của tôi," Sharma kể lại với CNN.
Khi trở về nhà, Sharma phát hiện mẹ anh cũng đã nhiễm bệnh, đang thở rất khó khăn. Hoảng loạn, anh mua bình oxy chợ đen, cho bà thở qua mặt nạ oxy và lái xe đưa bà tới nhiều bệnh viện khác nhau. Vài ngày sau, anh mới tìm được một giường trống cho mẹ, cách quê nhà tới 100km.
"Tình trạng ở New Delhi hiện nay xấu đi mỗi ngày, cả thành phố như địa ngục. Tôi bất lực hoàn toàn. Tôi tức giận và sợ hãi. Tôi không muốn mất mẹ như đã mất cha. Nếu bà ấy cũng không qua khỏi, tôi không sống nổi nữa," Sharma nói.
Tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong thời gian qua ở Ấn Độ đã khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh, oxy cho các bệnh nhân nguy kịch.
Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp khắc phục, bao gồm kế hoạch cung cấp 100.000 bình oxy tới các khu vực trên toàn quốc, xây dựng nhà máy sản xuất các bình oxy mới, xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.
Tuy vậy, trong thời điểm chính quyền các bang và các bệnh viện trông chờ sự hỗ trợ, thị trường chợ đen đã xuất hiện để lấp chỗ trống, cho thấy sự thiếu hụt tài nguyên của giới chức Ấn Độ.
Giới chuyên gia đặt nhiều câu hỏi về việc chuẩn bị đối phó với làn sóng Covid-19 hiện nay, đặc biệt là khi Ấn Độ đã có nhiều thời gian, theo nhà hoạt động Harsh Mander.
"Họ có cả năm để làm điều đó. Và bỗng nhiên, chúng ta thấy trên khắp cả nước tình trạng thiếu hụt thực sự nghiêm trọng. Khi tìm hiểu, các bạn sẽ thấy rằng chưa có lệnh nào được đưa ra, các công ty không hề chịu sức ép, bởi họ đâu có sản xuất nguyên vật liệu," Mander cho hay.
Ấn Độ hôm 26/04 ghi nhận thêm hơn 350.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ, và hơn 2.800 trường hợp tử vong.
Theo nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ, số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ có thể tiếp tục tăng cao trong 3 tuần tới trước khi đạt đỉnh vào khoảng 16/05. Tại đỉnh dịch, nước này có thể ghi nhận tới 13.000 ca tử vong mỗi ngày.
Hồ Anh (Nguodiautin.vn)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (44 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)